{keywords}
MÙA XUÂN CỦA CON

Trong chiều giá lạnh nơi xa
Con lại muốn về bên mẹ
Sà vào lòng người như những ngày thơ bé
Nũng nịu, ôm, hôn mái tóc mẹ yêu

Chúng con lớn khôn
Buồn vui, cay đắng đã nhiều
Càng hiểu hơn thẳm sâu lòng mẹ
Một đời hy sinh, một đời quên tuổi trẻ
Nâng những cánh chim bay khắp phương trời.

Thương nếp nhăn thương những giọt lệ rơi
Lúc chúng con trên đường đời vấp ngã
Nụ cười tươi hồng lên trong buốt giá
Khi con trưởng thành và biết lo toan…

Lại một mùa xuân đang đến rất gần
Con muốn ôm chầm lòng mẹ
Ngắm sắc Mai Đào xôn xao nụ hé
Gói bánh chưng thơm hương vị đất trời

Nắm bàn tay
Đã truyền lửa cho con suốt cả cuộc đời
Được đi trên con đường xôn xao nắng mới
Trong ánh xuân hồng, tươi vui vẫy gọi
Thấy nụ cười Mẹ, bừng sáng bước con đi.

12/2019

{keywords}
 


MẦM XUÂN

Đông... Cạn rồi anh
Mầm xuân căng đầy mắt lá
Trời trong xanh nắng reo vui quá
Một nụ yêu vừa vặn môi hôn

Mùa khát khao nén những bồn chồn
Rưng rưng trên tay cả miền thương nhớ
Biết mùa xuân đợi chờ nơi đó
Cho em gửi cả một trời thương.

Hoàng Thị Trang Viên