{keywords}
Tác giả Lê Hữu (ảnh trái) 


Đời còn ánh mắt mẹ hiền
Thương cha lầm lũi thường niên hay làm
Mưu sinh cuộc sống giã tầm
Nuôi con thành đạt rắp tâm lo nhiều.

Bây giờ cha mẹ khuất chiều
Bữa cơm vắng cả những điều nhủ khuyên
Nhờ ơn phúc ấm bình yên
Việc làm báo hiếu gia tiên đáp đền.

Lời ru mẹ vọng ngân lên
Nhớ thương chôn chặt kề bên tâm lòng
Dù cho cuộc sống xuôi dòng
Bến già đã đợi con không quên đời!

Lương tâm luôn sáng rạng ngời
Công cha nghĩa mẹ đắp bồi hiếu trung
Dạy con khuyên cháu thủy chung
Lo tròn đạo hiếu sống cùng nhân gian!

17.8.2021