{keywords}

Gánh về
Gánh cả chiều hôm
Bếp tươi hồng lửa hương cơm đưa ngày
Khói buồn vương mắt mẹ cay
Thương con áo rách vai gầy nắng mưa

Làm dâu đâu chỉ sớm trưa
Cả chinh chiến với người chưa lần về
Đói no nặng gánh hai quê
Bát cơm trộn lẫn nỗi tê tái lòng

Vấn đầu mây trắng như bông
Chân run lưng gập vào dòng thời gian
Vẫn con yêu ái dịu dàng
Vẫn con cam chịu gian nan khó nghèo

Áo con rách mẹ ngồi khâu
Kim run mối lệch nếp nhàu…
Thương sao
Mẹ ơi…Cũng phận má đào
Trong nhờ đục chịu biết đâu mà buồn


EM VẪN HIỀN NHƯ CON GÁI

{keywords}

Em vẫn hiền như con gái
Mắt cười biêng biếc dòng xuân
Đã qua hết thời thơ dại
Tròn trăng vẫn khuyết môi gần

Mơ hồ nghe sâu đất thở
Người đi vạn dặm suối sông
Tàn thu yếm buồn rũ lá
Mắt cay đưa chiều đi vòng

Lúa trườn qua cơn khô khát
Rơm lồng nắng rát vào phơi
Mạ non thèm dòng nước mát
Gàu sòng chen bước gàu đôi

Em vẫn hiền như con gái
Chạnh thương cò đậu cành chiều
Thu đến thu đi lặng lẽ
Lá vàng liệu có được

LÝ THỊ MINH CHÂU