{keywords}
 

Con trở về bên mẹ tết Canh Tý, mùa Xuân
Trong vòng tay yêu thương, trong nụ cười rạng rỡ
Thấy bình yên trước sóng xô bão tố
Khi nạn dịch tràn lan nhân loại bàng hoàng.

Những người con trở về được đất nước lo toan
Không bỏ rơi một ai dù khác màu da, quốc tịch
Dẫu đang là tâm dịch
Nhưng quê gương vẫn che chở cưu mang.

Nửa vòng trái đất con về bên Mẹ bình an
Thấy yêu thương những người quê chân chất
Cùng góp sức chung tay, cùng hát khúc ca đoàn kết
Dẫu còn khó khăn nhưng biết san sẻ hy sinh.

Đất nước Việt Nam ta trải qua bao cuộc chiến chinh
Mỗi khi lâm nguy lại sáng bừng khí phách
Lòng yêu nước đã kết thành sức mạnh
Không kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi.

Cuộc chiến covid-19 hôm nay dẫu gian khổ hiểm nguy
Nhưng ta sẽ thắng như đã từng chiến thắng
Vì có những chiến sỹ mang áo blouse trắng
Không quản hy sinh vì sức khoẻ cộng đồng.

Những chiến sỹ bộ đội, công an, doanh nhân chung sức chung lòng
Lo cho dân những người con trở về đất mẹ
Viên thuốc, bát cơm tình người san sẻ
Trong khó khăn mới hiểu thấu nhân nghĩa, tình thương.

Từ lãnh đạo Chính phủ, đến các địa phương.
Cùng chung sức chăm lo cho dân miếng ăn, hạt gạo
Lo cho người bệnh, sẻ chia cơm áo
Một người đau cả đất nước hướng về...

{keywords}
 

Chúng con những đứa con xa quê
Nơi “Thiên đường” vẫn mong về tổ quốc
Không nơi đâu bằng quê hương đất nước
Dẫu còn khó khăn vẫn chia sẻ, ân tình.

Rồi đất nước sẽ lại hồi sinh
Và thế giới sẽ vượt qua
đại dịch Corona gây đau thương mất mát.
Nhưng Việt Nam trong trái tim, sáng ngời đẹp nhất
Nhân nghĩa, thuỷ chung, sau trước, vẹn tình.

Ngày 4/4/2020