{keywords}
(Gửi tình yêu của mẹ!)

À ơi này chú trăng non
Khuya rồi hãy ngủ cho tròn giấc mơ
Mẹ ngồi nhặt nhạnh câu thơ
Lời ru trăng lớn trên bờ môi con

À ơi này chú chuồn chuồn
Đậu trên cây ớt ngoài vườn của ông
À ơi này lá trầu không
Ngọt cau, đắng vỏ, vôi nồng bà nhai
À ơi này sợi tóc mai
Còn thơm hương sữa mẹ gài vành tai

Quả cà cắn nửa chia hai
Mẹ nhường, cha nhịn những ngày có nhau
Lời thề cách mấy sông sâu
Nào ngờ gãy một nhịp cầu, con ơi!

Trăng non vừa nhú giữa trời
Cong cong như thể viền môi con cười
Cái cò, cái vạc ngủ rồi
Giấc mơ con thức cùng lời mẹ ru

À ơi trăng lớn theo mùa
Mẹ dần khuyết bóng trăng thưa kiếp này!
À ơi con đã ngủ say…
Mẹ ru đời mẹ những ngày tròn trăng.

Trang Bùi