{keywords}
 

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Nhớ em giọt nắng lưa thưa nỗi buồn
Cây bàng buông lá vấn vương
Hàng cây phượng vĩ sân trường
còn không
Sài Gòn đâu có mùa đông
Mà sao giá buốt trong lòng làm chi
Nỗi buồn ngày ấy em đi
Nắng vàng phai nhạt chim ri khóc nhiều
Còn đâu hình bóng yêu kiều
Áo dài tha thướt mỹ miều dáng xuân
Nhớ em nỗi nhớ bâng khuâng
Nhớ bao kỷ niệm ta gần bên nhau
Ai làm oanh yến xôn xao
Nghe hồn say đắm ngọt ngào chứa chan
Ngày xưa mình có vội vàng
Nụ hoa hồng nở nhẹ nhàng trong đêm
Tay anh vụng dại chưa quen
Bao nhiêu khát vọng tìm em ngỡ ngàng
Chợt cơn gió chướng thổi ngang
Cuộc tình khờ khạo em sang bên trời
Còn đâu giấc mộng chơi vơi
Tay tiên em vuốt đầu tôi thuở nào
Tình em mắt biếc xôn xao
Như con sóng nước rạt rào trôi nhanh
Tình tôi thì quá mong manh
Đò em cũng vội chòng chành sóng đưa
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Nhớ em giọt nắng lưa thưa nỗi buồn...

07/2015,

Nhớ thời Sinh Viên Đại học Bách Khoa.

Trung Thành

Nghe thêm: "Phố xa" qua giọng hát Thái Trinh

VỀ HIỀN LƯƠNG

VỀ HIỀN LƯƠNG

Về Hiền Lương về mảnh đất thân thương/ Về đất quê để cùng hoà giọng hát/ Gọi hoa thắm, gọi ngọt ngào tình đất/ Cho tình yêu như nắng mới đong đầy.