"Chúc các mẹ sống lâu trăm tuổi, chúc các cô, các chị, các bạn, các em các cháu luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.Happy Women's Day". 

Xin đăng bài thơ rất ý nghĩa của chị. 

{keywords}

Đẹp lắm những người con gái Việt
Rất đỗi yêu thương rất đỗi kiên cường
Trọn hai vai việc nhà việc nước
Từ ngàn xưa đã rạng rỡ tấm gương

Năm tháng vun trồng, tháng năm hun đúc
Trung hậu đảm đang trọn nghĩa vẹn tình
Nước có giặc cùng chung tay chống giặc
Tuổi thanh xuân đâu nào quản hy sinh

Thương đất nước ngàn năm chinh chiến
“Không nỗi đau nào của riêng ai”
Tiễn đưa chồng, đưa con đánh giặc
Hậu phương vẫn đi đầu trọn cả hai vai

Thương chiếc áo bà ba trong xà lim án chén
Ra pháp trường vẫn cài nụ hoai tươi
Dẫu nhuộm máu áo vẫn reo trong gió
Và bừng lên lấp lánh nụ cười...

Để hôm nay lại bước vào trận mới
Đất nước ơi những trí thức tóc dài
Những doanh nhân chân trời rộng mở
Cùng chung tay đi tới tương lai

{keywords}

Đẹp lắm những người con gái Việt
Duyên dáng trẻ trung tài sắc vẹn toàn
Hãy chung tay và cùng nhịp bước
Đất nước mình đẹp lắm những mùa xuân

8/3/2021

Đoàn Thị Kim Hồng