Với những lời thơ chân tình, anh đã gửi gắm tình yêu thương đối với miền Nam, mong cho dịch Covid-19 sớm kết thúc để cuộc sống trở lại bình thường.

{keywords}
Diễn viên điện ảnh Quốc Quốc

Sài Gòn hôm nay trời chẳng trong xanh
Nắng và gió cũng cũng buồn trôi hờ hững.
Những con đường bỗng trở nên lạ lẫm…
Bao ánh nhìn qua khe cửa, mong manh

Trời Hà Nội tuy nắng vàng trời xanh
Lòng hướng về Nam trái tim ứ lệ
Nghĩ đến đồng bào muốn cùng chia sẻ
Thương lắm những ngày chống dịch gian nan

Những đoàn xe đang tiếp sức vào Nam
Bát gạo, mớ rau... sẻ chia hoạn nạn
Cả đất nước vững lòng tin theo Đảng
Cùng chung tay xoá hết những ưu phiền.

Sài Gòn ơi…! Hãy vững bước vượt lên
Trận chiến này dẫu hiểm nguy gian khổ
Trong khó khăn tình thương yêu nở rộ,
Cả nước một lòng chiến thắng sẽ về ta…!

Quốc Quốc