{keywords}

Đôi mắt anh mênh mông như biển rộng
Em con thuyền chòng chành giữa biển khơi
Lòng em sao quá chơi vơi
Bước chân lạc lối rối bời nào hay.

Cám ơn hơi ấm vòng tay
Da diết miên man giấc mộng gầy
Đường về xa lắm em chỉ muốn
Bên anh đắm đuối suốt đêm nay.

Đừng bắt em về môi mắt cay
Đừng để em đi buốt tim này
Bến bờ thăm thẳm đâu phẳng lặng
Sóng vỗ mạn thuyền thêm quắt quay.

Ôm em lần nữa có được không?
Dẫu biết còn nhau để trong lòng
Giây phút bên anh em thầm khóc
Chẳng muốn rời xa, mắt lệ ròng.

Ngoài kia bão tố vẫn vây quanh
Nguyện ước trao anh giấc mộng lành
Hơi ấm nụ hôn còn đọng lại
Muốn ở gần anh, mãi bên anh...

Thi Ngọc Lan

Sài Gòn khúc nguyện cầu

Sài Gòn khúc nguyện cầu

Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh đang cao điểm phòng chống dịch bệnh, phố xá lặng im, thành phố rỉ máu, chỉ còn đâu đây tiếng chuông nhà thơ chầm chậm...