{keywords}.

Đàn bà cũ - viết lại dòng thơ cũ
Kỷ niệm chìm trong giấc ngủ tìm quên
Những cơn mơ luôn xa xót, muộn phiền
Bừng tỉnh dậy, tóc đã viền ánh bạc...

Đàn bà cũ - cũ trong từng nốt nhạc
Ngón rung - ngân man mác quyện cung trầm
Để nỗi niềm tồn đọng dưới thanh âm
Và dấu lặng vẫn luôn nằm chấm hết.

Đàn bà cũ - quang gánh đời mỏi mệt
Áng mi buồn da diết bóng tà dương
Lửa con tim xưa rực sáng thiên đường
Giờ le lói giữa màn sương ký ức

Đàn bà cũ nghe lòng mình thổn thức
Mặc niệm đời bằng hạnh phúc hôm qua
Cắn chặt môi - ngăn tiếng khóc vỡ òa
Thương một kiếp đàn bà giờ đã cũ.

Đỗ Anh Thư