QUANG NGUYỄN

{keywords}
Mắt em hát khúc giao thừa
Rung rinh tháng chạp, gió lùa hương qua 
Trong như giếng nước quê ta 
Êm như nắng ấm, đỏng đà sương mai
Thấy gì trong tọa mắt nai 
Mùa xuân về ngõ, cỏ cây xanh rờn
Hoa đua khoe sắc thua hơn 
Quê hương rực rỡ, ong vờn, bướm bay
Thấy tôi ngủ cõi mê say 
Gối đầu xuân mộng, đỏ bài thi ca 
Thấy tôi nằm giữa vườn hoa
Người đầy hương lạ, tỏa ra khắp đường 
Mắt em cả một quê hương
Mang xuân về với tình thương muôn người.

GỬI EM MÙA XUÂN NHỎ
{keywords}
Vừa chạm vào tháng giêng 
Thơm từng ngón tay nõn 
Đỏ hoa xuân thứ nhất 
Thoảng trang giấy trinh nguyên
Gửi em mùa xuân đó 
Trong bài thơ thì thầm 
Từ nơi anh thấy rõ
Nỗi nhớ miền xa xăm
Em ơi mùa xuân tới
Nắng chạm ngõ hanh hao 
Quê anh màu áo mới 
Sắc tươi thắm vẫy chào
Gửi em mùa xuân nhỏ
Cánh én nghiêng lưng trời
Bướm trắng vàng chung ngõ 
Theo xuân đến nơi nơi.