{keywords}

Còn lại một ngày ta cứ yêu
Đời người ngắn ngủi chẳng bao nhiêu
Như cánh Quỳnh hương vừa hé nở
Đã vội tàn phai rũ xuống chiều!

Còn lại một ngày ta mãi yêu
Dù đời cơ cực khổ trăm điều
Cha mẹ quanh năm sình ngang gối
Cho con ấm dạ bữa cơm chiều!

Ta yêu mà chẳng chút phân vân
Người làm ta khổ đã bao lần
Nhủ lòng tha thứ không oán hận
Buông rồi lòng hạnh phúc lâng lâng!

Tim còn thoi thóp vẫn cứ yêu
Thấy đời đáng sống biết bao nhiêu
Sống là cho như xuân trao mật ngọt
Hạnh phúc cuộc đời sống để yêu!

LÊ THỊ BACH HUỆ