{keywords}

Tình yêu em và anh
Đâu chùng giấc mộng lành
Mình chia tay đi nhé
Đừng dối lừa loanh quanh .

Chiếc lá chẳng mượt xanh
Rủ rượi lá lìa cành
Hoa tàn trơ sắc nhuỵ
Hiu mây đã an bài

Chiếc lá rũ mệt nhoài
Phơi mình dưới nắng mai
Xào xạc hay tiếng khóc
Miên man giấc điệp nồng

Rướn mình gió phiêu bồng
Còn gì để hoài mong
Tiếc một thời trẻ dại
Quyện vào đất nhạt phai

 

TRÁI TIM

{keywords}

Trái tim em bé nhỏ
Nào hơn thiệt so đo
Từng nhịp tim khẽ gõ
Trái tim yêu lời thề

Vì yêu từng rơi lệ
Có còn gì trong nhau
Song hành cùng hơi thở
Tim ngoan phai sắc màu .

Thao thức mắt trũng sâu
Vò võ xuân úa nhàu
Vết hằn còn rỉ máu
Bao giờ vơi nỗi đau?

Khắc khoải đêm tịch liêu
Day dứt mộng ban chiều
Vá víu tim vỡ nát
Nặng lòng chỉ vì yêu!

Thi Ngọc Lan