{keywords}

Hiên buồn nghe Huế chuyển cơn dông
Mưa xạc xào rơi bóng phập phồng
Tìm dấu chân người in lối cỏ
Chỉ còn ảo ảnh chớm vào đông

Anh về thăm Huế có buồn không
Khi người xưa cũ đã theo chồng
Dòng Hương lặng lẽ thuyền xa bến
Trăng ẩn sau thềm nỗi nhớ trông

Vườn ai Thôn Vĩ bóng nàng thơ
Lá trúc nghiêng che dạ thẫn thờ
Khe khẽ mắt say hồn ảo mộng
Ngại ngần trăng dại bước vu vơ

Em giờ thiếu phụ gánh sầu vây
Những buổi tàn thu lá rụng đầy
Cồn Hến tìm anh nào có thấy
Bắp chiều ngọt lịm gió lung lay

Anh về thăm Huế, Huế nồng say
Tiếng dạ nao lòng, chẳng đổi thay
Thiên Mụ mây vương chiều tắt nắng
Ngập ngừng áo tím thoảng hương bay.

Mãn Đình Hồng