Hoàn cảnh đáng thương cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng là gia đình chị Nguyễn Thị Hường (SN1976), trú thôn Trung Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

{keywords}
Chồng mới mất, chị Hường đau đơn khi hung tin mình bị ung thư tuyến giáp

Hiện tại, cuộc sống của 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hường vô cùng khốn khổ. Chồng vừa mất để lại số nợ hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, chị Hường bị mắc ưng thư vòm họng, không có khả năng lao động.

Mẹ con chị không có nhà để ở, chị phải mượn nhà ạnh trai để thờ chồng, hai con tuổi đến trường nguy cơ thất học.

Chị kể, cuộc sống của chị là những chuỗi ngày bất hạnh. Lận đận trong con đường tình duyên, ngoài 30 tuổi chị mới nên duyên cùng anh Nguyễn Công Loan (SN 1958), người đàn ông đã có tuổi. Cuộc sống ở quê chật vật, vợ chồng chị dìu dắt vào Nam xin làm công nhân kiếm sống qua ngày.

{keywords}

{keywords}
Kết luận của bác sỹ khi chị K tuyến giáp

2008, chị sinh cho anh đứa con đầu lòng, cháu Nguyễn Hoàng Phi Long, chồng chị được làm bố ở tuổi 50. Song, hạnh phúc ngắn chẳng tày ngang, thời gian đó chồng chị có dấu hiệu mắc bệnh nan y.

Chị tâm sự, từ năm 2009 chồng chị thường xuyên bị ốm, ho ra máu song không có tiền thăm khám ở bệnh viện. Anh chỉ ra tiệm thuốc lấy kháng sinh về uống cầm hơi.

Sau khi chị Hường sinh tiếp đứa con thứ hai, sức khỏe anh yếu hẳn không đi làm được chỉ ở nhà trông hai con.

Đến năm 2013, bệnh tình chồng chị Hường trở nên trầm trọng. Anh bị rời vào hôn mê sâu. Chị vay mượn, đưa chồng  đến bệnh viện Chợ Rẩy (TP Hồ Chí Minh), tại đây các bác sỹ thăm khám chồng chị bị “duỗi cứng mất não” trình trạng sống thực vật.

“Thời điểm đó, chi phí nằm viện mỗi ngày lên đến 10 triệu đồng. Tôi phải bán nhà cửa, vay mượn để chồng nằm viện chữa trị với hi vọng bệnh tình của anh hồi phục. Anh nằm viện được 3 tháng tình hình không khả quan nên bệnh viện trả về”, chị Hường nói trong nước mắt.

Tuyệt vọng cùng cực khi chồng sống cảnh thực vật song không còn nhà để đưa chồng về chăm. Cả gia đình chị phải đi thuê trọ, phát sinh thêm khoản chi phí lớn.

{keywords}
Căn nhà trang tềnh toàng là nơi ba mẹ con chị trú ngụ

Sống ở đất khách quê người, chồng nằm liệt giường, con nhỏ thơ dại. Trước tình cảnh đó, chị Hường phải bỏ làm công nhân, tranh thủ thời gian trong ngày đi nhặt phế liệu để rau cháu nuôi con, chăm chồng.

Người anh trai chị Hường thương tình với hoàn cảnh của em gái nên đưa cả gia đình chị về quê cho mượn căn nhà tranh để gia đình ở.

Chồng chết, vợ lại mắc ung thư

Mọi đau thương, cơ cực chị đều nếm hết. 7 năm qua, chồng chị như một đứa trẻ không biết gì về đổi thay của thế giới xung quanh, cơ thể dính chặt trên giường bệnh. Mọi sinh hoạt ăn, uống.. đều trên bày tay chị chăm sóc.

{keywords}
Bàn thờ chồng phải đặt nhờ nhà anh trai

Thế nhưng, sự chăm sóc chu đáo và tình yêu thương của chị dành cho chồng không thắng nỗi số phận. Đầu tháng 10/2019, anh Loan bỏ lại ba mẹ con, ra đi mãi mãi. 

Chịu tang chồng chưa lâu, gần đây chị nổi khối u ở cổ có biểu hiện khàn tiếng, khó thở đến bệnh viện khám. Chị như chết đứng khi nhận tin mình bị ung thư tuyến giáp.

“Sợ hai con mồ cô cả cha lẫn mẹ, nên tôi đành liều đi vay nợ để vào bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh . Đợt điều trị vừa rồi hết mấy chục triều tiền chi phí, họ hẹn 3 tháng sau đến điều trị đợt hai”.

Chị buồn tâm sự, chăm chồng sống đời thực vật, khiến kinh tế khánh kiệt, nợ nần chồng chất, đến chỗ thờ chồng cũng phải mượn nhà anh trai. Mẹ giờ bị bệnh nên không lo được trọn vẹn cho các con, hai em gầy gò ốm yếu, nguy cơ thất học.

{keywords}
Hai đứa con chị Hường bên cạnh những bì lúa, tài sản lớn nhất trong nhà

Ba mẹ con chị ở trong căn nhà tranh tềnh toàng, chỉ có mấy bì lúa là thứ tài sản đáng giá. Chị Hương nói, nhà không có ruộng, đó là số lúa thu hoạch mùa vụ hè thu vừa rồi, thứ chị đi gặt giúp họ trả lúa, thứ được bà con cho mỗi người một ít.

Ông Võ Tá Thanh, trưởng thôn Tân Phú cho biết: Trường hợp của ba mẹ con chị Hường éo le, thuộc hộ nghèo khó nhiều năm ở xã. Chồng mới mất sau nhiều năm bạo bênh, chị lại bị ung thư tuyến giáp, nhà cửa không có, không có nguồn thu nhập. Sống dựa vào tình thương của hàng xóm láng giềng.

Đậu Tình

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thị Hường (SN1976), trú thôn Trung Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại chị Nguyễn Thị Hường: 0373768508

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.019 (chị Nguyễn Thị Hường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.