- “Xin hãy cứu con tôi với! Bây giờ chúng tôi không còn khả năng để chữa bệnh cho cháu nữa. Nếu như không có tiền chuyển qua BV Truyền máu và Huyết học tính mạng cháu sẽ nguy kịch. Tôi đã cầm cố đất để chữa bệnh cho cháu rồi giờ không còn gì để cầm cố nữa…”, anh Phan Hoàng Vũ kêu cứu.

Con bệnh ung thư máu

Đó là hoàn cảnh của bé Phan Hoàng Bảo (3 tuổi ở ấp Quyết Chiến, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị bệnh ung thư máu không còn tiền chữa bệnh.

Theo người nhà bé Bảo kể, khi bé mới có biểu hiện của bệnh thì bé liên tục sốt cao gia đình đã điều trị ở nhà không khỏi. Sau đó bé được nhập viện tỉnh để điều trị nhưng chẩn đoán không đúng bệnh nên càng chữa bệnh bé càng nặng.

{keywords}
Nếu như không có tiền điều trị tính mạng của Bảo sẽ nguy kịch.

Gia đình anh rất lo lắng khi bé càng ngày càng yếu và bụng có dấu hiệu to lên. Gia đình xin bác sĩ vượt tuyến lên BV Nhi Đồng 1 để khám bệnh. Sau 3 ngày làm xét nghiệm kết quả bé bị bệnh ung thư máu.

Bé Phan Hoàng Bảo được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị. Sau nhiều tháng điều trị chi phí tốn kém vì bé được hưởng bảo hiểm rất ít gia đình phải chi trả nhiều khoản tiền lớn.

Cha kêu cứu

Hai vợ chồng anh Vũ và chị Thủy vừa mới sinh thêm một đứa con được 3 tháng tuổi nên gia đình lại càng khó khăn thêm. Chị Thủy suốt nhiều tháng nay bầu bì và nuôi con nhỏ nên không thể làm được việc gì.

Anh Vũ thì phải chăm nuôi con ở bệnh viện nên hầu như gia đình không có khoản thu nhập nào.

{keywords}
Dù có bảo hiểm y tế nhưng gia đình bé vẫn phải chi trả rất nhiều tiền.

Gia đình anh Vũ đã phải huy động sự giúp đỡ của người thân, bạn bè rồi tiền vay mượn để chữa trị cho bảo nhưng vẫn không đủ. Mới đây, gia đình anh đã phải cầm cố đất để lấy 20 triệu đồng (trong đó 15 triệu đồng để chữa bệnh cho Bảo và 5 triệu để mẹ con chị Thủy ở cữ) đến nay cũng đã hết.

“Chúng tôi khó khăn lắm rồi, giờ chỉ biết kêu cứu nhờ sự giúp đỡ của mọi người may ra mới có cơ hội cứu cháu. Bác sĩ bảo phải chuyển cháu qua Bệnh viện Truyền máu và Huyết học mà bên đó chi phí đắt đỏ chúng tôi làm sao có tiền để chữa trị. Từ ngày cháu ở bên này vừa có bảo hiểm y tế vừa tiền nhà mà chúng tôi còn không có khả năng chữa trị, sang bên đó chi phí lớn hơn nhiều chúng tôi làm gì còn tiền nữa. Nếu không còn cách nào khác chúng tôi buộc phải đưa cháu về nhà. Cứ nghĩ tới chuyện đó tôi thấy đau lòng lắm, nhìn cháu rất tội nghiệp”, anh Vũ nói.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Huỳnh Kim Thủy ( ấp Quyết Chiến, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). ĐT: 0946 377 996

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Phan Hoàng Bảo Mã số 2016.196

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436