Cô Trần Thị Tỷ, mẹ nuôi chị Thúy - nhân vật trong bài viết Chập điện cháy điều hòa: Chồng chết, vợ và hai con nhỏ bỏng nặng nguy kịch cho chúng tôi biết về tình hình mới nhất của gia đình.

Theo đó, do tình trạng bỏng quá nặng, bé An Nhiên (9 tháng tuổi) đã không qua khỏi. Hiện tại chị Thúy được xuất viện, đưa về quê chăm sóc. Bé Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi) vẫn đang tiếp tục điều trị tại Khoa Cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, đợi ghép da đợt 3. 

{keywords}
Ba mẹ con chị Thúy khi đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: Hữu Bắc

"Cái Thúy biết chuyện xảy đến với chồng con mình, khóc đến ngất đi. Mất mát quá lớn khiến nó suy sụp không còn suy nghĩ được thêm điều gì. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục lo viện phí cho cháu Mạnh ở bệnh viện", cô Tỷ cho hay.

Tai nạn xảy ra vào đêm ngày 20/5, khi vợ chồng chị Thủy cùng hai con đang ngủ thì chiếc điều hòa trong phòng chập điện bùng cháy, khiến cả gia đình bỏng nặng. Anh Nguyễn Chính Duẩn không qua khỏi, vợ con anh được cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia.

Bé An Nhiên bị bỏng đến 88% diện tích cơ thể độ 3, 4, bé Nguyễn Chính Mạnh bị bỏng 54% diện tích bỏng sâu độ III, IV toàn bộ ngực bụng, lưng, hai tay, hai chân. Chị Trần Thị Ngọc Thúy bị bỏng phần chân, tay, hiện đã được xuất viện về nhà. Tai nạn bất ngờ khiến một gia đình tan nát, không những thế còn khiến họ ngập trong khoản nợ viện phí điều trị.

Qua báo VietNamNet, bạn đọc đã ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Thúy số tiền hơn 400 triệu đồng. Chúng tôi đang làm thủ tục chuyển số tiền này đóng tạm ứng viện phí cho bé Mạnh tại Viện Bỏng và tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để bé đủ tiền chữa khỏi, phục hồi chức năng trở lại.

Phạm Bắc - Thu Hiền

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 5/2020

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 5/2020

Cho đến cuối tháng 5/2020, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư, email của Bạn đọc.