Đó là những lời tâm sự xúc động của chị Phàn Thị Chiệp khi đón nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ con gái chị chữa bệnh.

Theo đó sáng ngày 7/11, đại diện báo VietNamNet đã tới bệnh viện K3 Tân Triều cùng với cán bộ Phòng công tác xã hội bệnh viện trao số tiền đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình bé Chảo Ngọc Thúy bị ung thư võng mạc

{keywords}
Ông Nguyễn Đăng Tấn, Trưởng ban Bạn đọc báo VietNamNet cùng cán bộ PCTXH, Bệnh viện K3 Tân Triều trao số tiền 240.075.000 đồng đến tận tay gia đình cháu Thúy

Bé Chảo Ngọc Thúy ở thôn Trát 2, xã Tằng Lỏong, Bảo Thắng, Lào Cai - nhân vật trong bài viết: "Không có nổi 1 triệu đồng, người mẹ muốn cho con ung thư về nhà chờ chết". Bé Thúy được biết đến có hoàn cảnh vô cùng éo le, bố mẹ đều là người dân tộc thiểu số. Gia đình khó khăn không có nguồn thu nhập trong khi tiền thuốc điều trị bệnh cho con lại vô cùng đắt đỏ. Những đợt điều trị cho con kéo dài có lúc lúc tưởng chừng như vợ chồng chị Chiệp phải dừng bước vì kinh tế kiệt quệ.

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết về tình cảnh bệnh tật bé Thúy, đông đảo bạn đọc của báo ở trong nước và nước ngoài đã quan tâm, sẻ chia với bé. Thông qua quỹ báo,  bạn đọc VietNamNet đã hỗ trợ gia đình vợ chồng chị Chiệp chạy chữa bệnh tật cho con số tiền 240.075.000 đồng trong 10 ngày cuối tháng 10 /2019

Ngay sau khi gia đình nhận được số tiền mà báo VietNamNet trao, cán bộ PCTXH bệnh viện đã hướng dẫn người nhà đi đóng viện phí để chữa bệnh cho con.

{keywords}
Số tiền bạn đọc giúp đỡ, gia đình đã đóng vào viện phí điều trị bệnh cho con

Thay mặt người nhà bệnh nhân, Trưởng phòng CTXH, bệnh viện K3 Tân Triều bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới báo VietNamNe cùng các nhà hảo tâm đã mở rộng vòng tay cứu lấy sự sống của bé Thúy. Và căn dặn chị Chiệp phải chi tiêu hợp lí, dành tiền để chữa trị cứu con đúng như ý nguyện các nhà hảo tâm.

 Phạm Bắc