Như báo VietNamNet đã đưa tin, bé Phạm Hữu Hùng ( SN 2017 ở thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) nhân vật trong bài viết : "Vợ chồng mù khóc nghẹn xin cứu con bị ung thư võng mạc"

Bé Hùng được biết đến có hoàn cảnh vô cùng éo le khi cả hai bố mẹ đều bị mù lòa. Gia đình khó khăn không có nguồn thu nhập trong khi tiền thuốc điều trị bệnh cho con lại vô cùng đắt đỏ. Những đợt điều trị cho con kéo dài có lúc lúc tưởng chừng như vợ chồng chị Huệ phải dừng bước vì kinh tế kiệt quệ

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết về tình cảnh bệnh tật em Hùng, đông đảo bạn đọc của báo ở trong nước và nước ngoài đã quan tâm, sẻ chia với bé. Thông qua quỹ báo,  bạn đọc VietNamNet đã hỗ trợ gia đình vợ chồng chị Huệ chạy chữa bệnh tật cho con số tiền 155.710.000 đồng trong 10 ngày giữa tháng 9/2019

{keywords}
Ông Nguyễn Đăng Tấn, trưởng ban công tác xã hội, Trưởng ban Bạn Đọc báo VietNamNet cùng cán bộ PCTXH, bệnh viện K3 Tân triều trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến tận tay gia đình

 " Khi nhận được tin báo VietNamNet đến trao tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu Hùng vợ chồng tôi xúc động lắm. Đang lúc gia đình rơi vào cảnh khó khăn nhất, bố mẹ đều mù lòa không biết xoay xở ở ra tiền để cháu tiếp tục chữa thì được mọi người giúp đỡ. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn đến các nhà hảo tâm, báo VietNamNet đa giúp đỡ gia đình. Có được sự giúp đỡ quý gia này của mọi người, cháu nó có thêm cơ hội tiếp tục được chữa bệnh" chị vui mừng chia sẻ

Trong niềm xúc động trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm đối với bệnh nhân trong bệnh viện, chị Trần Thị Ngọc Linh, Phó phòng CTXH, bệnh viện K3 Tân Triều bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới báo VietNamNe cùng các nhà hảo tâm đã mở rộng vòng tay cứu lấy sự sống của bé Hùng. Và căn dặn chị Huệ phải chi tiêu hợp lí, dành tiền để chữa trị cứu con đúng như ý nguyện các nhà hảo tâm.

Phạm Bắc