Lần lượt 2 ông cháu bị ung thư 

Kể từ lúc đưa con vào điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, anh Trần Trung Sơn (33 tuổi, trú tại thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hoá) cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Con gái anh là cháu Trần Gia Hân hiện trở thành một trong số những bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất ở đây. 

{keywords}
Bé Trần Gia Hân mắc căn bệnh ung thư thận quái ác

Đúng vào thời điểm đón sinh nhật đầu tiên của cuộc đời, cháu Hân phải lên bàn mổ cắt đi quả thận do khối u quá ác tính hành hạ. Đến nay, đứa trẻ khốn khổ đó ngày càng suy kiệt dần vì những đợt truyền hoá chất. 

Căn bệnh ung thư hay việc sống nơi bệnh viện vốn dĩ chẳng xa lạ gì với gia đình anh Sơn. Bởi cách đây 5 năm, anh từng trải qua những ngày tháng chăm sóc bố bị ung thư phổi. 

2 năm ròng rã chăm sóc bố, anh Sơn thấu hiểu phần nào những đau đớn do căn bệnh quái ác này dày vò. Nhưng do một biến chứng ngoài ý muốn, bố anh Sơn qua đời cách đây 3 năm về trước. 

Một không khí tang thương bao trùm lên gia đình anh suốt một khoảng thời gian dài. Vẫn biết căn bệnh chẳng có thuốc chữa nhưng sự ra đi từ ông cụ quá ư đột ngột khi đang đáp ứng tốt quá trình điều trị. 

Những tưởng cú sốc đó được xoa dịu phần nào sau lúc vợ anh Sơn mang thai rồi sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu. Song khi cháu bé mới được 11 tháng, gia đình anh hoảng hốt phát hiện bụng cháu bị sưng. 

Anh Sơn đưa con đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội xét nghiệm thì các bác sĩ kết luận cháu bé mắc bệnh ung thư thận. Một lần nữa, hai chữ “ung thư” tiếp tục thành cơn ác mộng cuộc đời anh. 

“Cháu đã biết gì đâu sao trời lại bắt tội” 

Vừa kể xong câu chuyện về hành trình đưa bố rồi giờ đến con gái đi điều trị ung thư, anh Sơn bồi hồi nhìn con ăn bữa tối. Gia đình anh vừa tập cho cháu bé ăn dặm. 

Đôi mắt người bố mới ngoài 30 tuổi dường như nhoèn đi. Đáng ra, vào cái tuổi lập thân này, anh phải bắt đầu một điều gì đó để tạo nền móng vững chắc cho gia đình. 

Nhưng suốt mấy năm qua, hình như anh luôn sống vì những người thân mình. Mấy năm trời chăm bố bị ung thư phổi giờ lại cùng vợ vào chăm con gái nhỏ mới 16 tháng tuổi mắc ung thư thận, anh chẳng thể làm nổi một công việc mưu sinh. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Hân đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Tuy nhiên, nghĩ đến con gái, tim anh se thắt lại: “Con tôi còn nhỏ quá. Cháu đã biết gì đâu sao trời lại bắt tội để bị cái bệnh này. Mới chưa được cái sinh nhật đầu đời đã phải mất một quả thận”. 

Chừng ấy năm, 2 người thân anh Sơn bị bệnh, kinh tế gia đình anh bị “tàn phá” nặng nề qua từng phác đồ điều trị. Đến thời điểm hiện tại, thứ đáng giá duy nhất trong nhà là chiếc sổ đỏ cũng bị anh đem đi cầm cố lấy ít tiền để điều trị. 

Rồi sau đợt điều trị này nữa thôi, số tiền cũng nhanh chóng hết veo. Anh Sơn chẳng dám nghĩ đến những điều xảy ra sau đó nữa. 

 Phạm Bắc- Bá Định


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Trung Sơn, Ở thôn Bồng Sơn, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 0349241003. 

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.359

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436