Ngồi bên cạnh giường con, chị Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, quê Hoà Bình) không ngừng rơi nước mắt tuyệt vọng. Con gái chị, cháu Đinh Thu Trà mới 14 tuổi đang hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch bởi suy thận cấp và tràn dịch màng phổi.

Vừa khóc, chị Minh vừa cầu trời khấn Phật cho con được bình an. Kể từ ngày nhập Bệnh viện Bạch Mai điều trị, không ít lần cháu Trà tím tái toàn thân, tưởng chừng không thể giữ nổi mạng sống. Các bác sĩ phải ra sức cứu chữa mới được đến ngày hôm nay.

{keywords}
Trà hôn mê do tràn dịch màng phổi, suy thận

Phải mất một lúc bình tĩnh, chị Minh mới có thể kể cho chúng tôi về những bi đát mà gia đình mình đang phải trải qua. Cháu Trà vốn mắc bệnh bướu cổ Basedow từ trước. Hàng tháng, cháu phải đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương lấy thuốc uống. Mặc dù sức khỏe kém nhưng Trà rất chăm học, lại ngoan ngoãn, chịu khó phụ việc nhà giúp cha mẹ.

Không ngờ, đầu tháng 9/2020, lúc đến bệnh viện lấy thuốc theo định kỳ, chị Minh phát hiện con bị phù mặt. Ngay lập tức, Trà phải kiểm tra sức khỏe gấp. Các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc chứng suy thận, yêu cầu điều trị một thời gian.

Sau gần 2 tuần, bệnh suy thận đỡ phần nào. Tuy nhiên, ngày 23/9/2020, Trà bất ngờ bị tràn dịch màng phổi dẫn đến hôn mê sâu. Thời điểm được đưa tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sức khoẻ cháu suy kiệt trầm trọng.

Hiện tại, Trà vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn con mê man, chị Minh không biết làm cách nào, chỉ ôm mặt khóc. 

{keywords}
Cháu Trà mê man, tính mạng nguy kịch

Nguy cơ phải về nhà thở oxy

Gia đình chị Minh là người dân tộc Mường, thuộc hộ nghèo trong vùng. Cả nhà mấy miệng ăn đều trông chờ vào làm ruộng, thu nhập hết sức bấp bênh.

Đến khi Trà phát hiện bệnh thận, chị Minh phải đi vay khắp nơi mới được 20 triệu đồng. Quá trình chữa bệnh tốn kém, con nguy kịch, chị tiếp tục bán nốt chiếc xe máy duy nhất để giành giật sự sống cho con, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể.

{keywords}
Gia đình đang rất cần sự giúp đỡ

Con bệnh nặng, từ ngày nhập viện đến nay chưa tỉnh. Gia đình đã đi vay mượn, có gì đáng giá đã bán hết. Còn mỗi chiếc xe máy cũ cũng bán, nhưng ngặt nỗi kinh phí điều trị nhiều tiền quá, chúng tôi khó mà theo được. Ngày ít vài trăm ngàn tiền thuốc, ngày nhiều thì vài triệu đồng. Có thể phải đưa con về...", chị Minh không dám nói tiếp.

Chồng ở nhà chăm 2 con nhỏ và "đánh vật" cùng ruộng đồng chẳng đủ cái ăn. Chị Minh ở Bệnh viện Bạch Mai với cháu Trà, không làm cách nào ra tiền. Mỗi ngày trôi đi, chị lại thêm lo. Chị sợ từng bước chân vội vã của các bác sĩ nơi phòng bệnh con mình. Lúc này, gia đình chị đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh cho Trà vượt qua bệnh tật.

Phạm Bắc 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Minh, xóm Tình, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. SĐT: 0868960416

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.252 (cháu Đinh Thu Trà)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436. 

Hai con lần lượt đổ bệnh, cha mẹ bất lực ôm nhau khóc

Hai con lần lượt đổ bệnh, cha mẹ bất lực ôm nhau khóc

Con út bị Down từ lúc lọt lòng, nỗi đau chưa kịp nguôi thì hơn 1 năm sau, chị Quyên ngất lịm khi hay tin con trai thứ hai mắc bệnh ung thư.