Những ngày cận kề Tết Âm lịch, cô Trần Thị Ngọc (55 tuổi, khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) phải trải qua cảm giác đau khổ, tuyệt vọng vô bờ. Gia đình cô vốn dĩ đã bất hạnh, nay lại gánh chịu thêm tai ương khủng khiếp.

{keywords}
Cả gia đình mắc bệnh trọng khiến cho cuộc sống bế tắc

Vợ chồng cô Ngọc vất vả, làm ruộng chỉ đủ vun vén kiếm miếng ăn cho các con. Thế nhưng, 15 năm trước, chồng cô, chú Đỗ Văn Đường đột nhiên mắc chứng tâm thần nặng. Một thời gian sau, con trai lớn của cô là anh Đỗ Văn Đà (29 tuổi) cũng trở bệnh giống bố.

Gia đình khốn khổ ấy bắt đầu xảy ra những sự việc hết sức đau lòng. Mỗi lần hai bố con lên cơn lại lao vào đánh nhau, đập phá đồ đạc, thậm chí hành hung người khác.

Cô Ngọc một mình làm ruộng, kiếm từng bữa ăn cho cả nhà, vừa phải gánh chịu những hậu quả do hai người thân mắc bệnh tâm thần gây ra. Nhiều lúc buồn tủi, cô chỉ biết khóc.

Số phận vẫn chưa chịu buông tha người phụ nữ tội nghiệp này. Tháng 11/2020, con gái thứ hai của cô là em Đỗ Thị Ngọc Tú (15 tuổi) bỗng xuất hiện triệu chứng khó thở, nói như bị nghẹt ở mũi.

Cô Ngọc đưa con đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ phát hiện em Tú có một khối u vòm họng, khuyên nên chuyển em tới Bệnh viện K Tân Triều.

Nguy cơ mất nhà

Ngày nhận kết quả con mắc bệnh ung thư hạch ác tính ở hầu và mũi, cô Ngọc như sụp đổ. Sau ngày phát hiện, bác sĩ chỉ định em Tú truyền hoá chất nhằm khống chế sự phát triển từ khối u. Thế nhưng, mới trải qua 2 đợt điều trị, cô bé đã bị nhiễm khuẩn đường huyết. Thậm chí, có lúc bác sĩ còn tiên lượng nguy cơ tử vong dành cho em rất cao.

Bằng các biện pháp can thiệp kịp thời ở khoa hồi sức cấp cứu, em Tú tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn rất yếu. Dẫu vậy, chưa một lần Tú kêu ca đau đớn với mẹ. Trái lại, em suốt ngày bảo rằng: “Con không bị bệnh gì đâu mẹ đừng lo lắng”.

Biết con gái luôn tìm cách giấu bệnh để mình bớt lo, cô Ngọc càng thương con nhiều hơn. Cùng với nỗi đau đáu khi ngày ngày chứng kiến con trải qua cơn thập tử nhất sinh, cô còn phải gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của em Ngọc Tú đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Để có tiền cho con gái chữa bệnh, cô Ngọc phải hỏi vay họ hàng, vay nặng lãi hơn 200 triệu đồng. Số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu. Tình trạng của em Tú quá nặng, cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, các biện pháp hỗ trợ y tế.

Chi phí trung bình mỗi lần vào viện lên đến 50 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7-10 ngày. Lần gần nhất, tiền thuốc ngoài danh mục cũng rơi vào khoảng 17 triệu đồng. Chưa kể sinh hoạt ở bệnh viện tương đối đắt đỏ.

Ngồi bên cạnh vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc của con, cô Ngọc cho hay bản thân đang rất nóng ruột. Chồng và con trai không biết sẽ lên cơn lúc nào, gây hại gì cho bản thân và người khác. Cảnh nhà mỗi lúc một tan hoang.

Tôi năm nay cũng không còn trẻ khỏe nữa, chồng con đều bệnh tật, giờ lại nợ đầm đìa. Chỉ còn duy nhất căn nhà có thể bán đi nhưng bán rồi thì bố con nó biết ở đâu, mà bán cũng không thấm tháp gì so với chi phí chữa bệnh", cô bày tỏ.

Quá trình điều trị dành cho em Tú vẫn còn rất dài nhưng hoàn cảnh gia đình em lại quá đỗi khó khăn. Lúc này, họ đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Ngọc, khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0354723367

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.033 (em Ngọc Tú)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Bé 5 tháng tuổi bị hội chứng hiểm nghèo 1 triệu người mới có 1 người mắc

Bé 5 tháng tuổi bị hội chứng hiểm nghèo 1 triệu người mới có 1 người mắc

Mắc căn bệnh hiếm gặp, bé Lê Minh Quân phải thay tủy mới có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng số tiền quá lớn, mẹ bé bất lực chỉ biết khóc nấc cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.