Trên đường dẫn chúng tôi vào Khoa hồi sức cấp cứu thần kinh 2, thăm cô Trần Thị Hà (51 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chị Ngọc Huyền, cán bộ PCTXH Bệnh viện Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng do ngã từ trên cao xuống. Hiện tại, bệnh nhân đang phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí rất tốn kém. Trong khi đó, gia đình bệnh nhân lại có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng bạn đọc báo VietNamNet sẽ quan tâm, giúp đỡ cho trường hợp này".

{keywords}
Tai nạn khiến cô Trần Thị Hà bị chấn thương nặng, liệt hoàn toàn hai chân

Đến gần phòng cấp cứu, chúng tôi bắt gặp em Nguyễn Văn Cường (SN 1996), con trai cô Hà đang đứng từ cửa nhìn chăm chú vào bên trong. Thấy có cán bộ bệnh viện gọi, em vội đưa tay quẹt ngang mắt, cúi đầu chào. Đôi mắt của em đỏ hoe, đầy hoảng loạn.

Cường kể, em nhận được tin mẹ bị tai nạn khi đang ở trong Nam làm công nhân. Trên chuyến xe bắt vội về nhà, em không thể ngăn bản thân rơi nước mắt. "Mẹ em vất vả cả đời, chưa lúc nào được thảnh thơi, hết phụ hồ rồi làm mướn. Nhiều lần em nói mẹ ở nhà mà mẹ không chịu..", giọng Cường nghẹn lại.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 10/11, cô Hà không may bị ngã giáo. Ngã từ trên cao xuống khiến cô bị chấn thương rất nặng nên chỉ sau vài tiếng cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, cô phải chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức.

{keywords}
 

Bác sĩ Phạm Đức Hiếu, Khoa nội hồi sức thần kinh chia sẻ: “Bệnh nhân bị vỡ đốt sống T5, thân đốt sống T6 và tổn thương tủy sống, hậu quả khiến bị liệt hoàn toàn 2 chân. Mới đây chúng tôi còn phát hiện ra tổn thương dập vùng vai dẫn đến hình thành ổ ép xe lớn.

Hiện bệnh nhân đã làm phẫu thuật cố định cột sống T5, T6. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị viêm phổi rất nặng nên phải cần đến thuốc kháng sinh nằm ngoài danh mục bao hiểm và bổ sung dinh dưỡng phục hồi. Dự tính thời gian điều trị lâu dài và chi phí tốn kém”.

{keywords}{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của cô Trần Thị Hà đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Được biết, chi phí điều trị mỗi ngày cho cô Hà ở bệnh viện đều tính đến tiền triệu. Đến nay, tổng số tiền phải trả đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Thương hoàn cảnh của cô, hàng xóm láng giềng cũng giúp đỡ người dăm chục, vài trăm. Còn lại, anh em trong nhà đi khắp nơi hỏi vay mượn, xoay xở để cứu lấy tính mạng cô.

Gia đình cô Hà thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cha cô, chú Nguyễn Văn Lý mất sức lao động nhiều năm nay, chỉ có thể gắng phụ đồng áng và việc nhà. Một mình cô Hà làm lụng nuôi các con ăn học và chăm sóc mẹ chồng 99 tuổi.

Quanh năm tần tảo, hết làm ruộng lại phụ hồ, làm mướn, việc nặng nhọc gì cô cũng không nề hà, miễn sao kiếm ra tiền nuôi gia đình. Thế nhưng, số phận bất hạnh lại không buông tha.

Mặc dù nằm liệt trên giường bệnh những cô Hà vẫn tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ. Thấy cậu con trai bước vào phòng, nước mắt cô lại lăn dài xuống gò má. Cô cố cầm lấy tay con, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời.

Phạm Bắc


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Nguyễn Văn Cường (con trai cô Hà), thôn Thống Nhất, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SDT: 0941879996

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.327 (cô Trần Thị Hà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Gia cảnh đáng thương của hai chị em mắc bệnh "vô phương cứu chữa"

Gia cảnh đáng thương của hai chị em mắc bệnh "vô phương cứu chữa"

Suốt 10 năm ròng, nhìn 2 người con dứt ruột đẻ ra mắc phải căn bệnh nan y phải nằm liệt giường, chị Nhung chỉ biết nuốt nước mắt vào tận trong tim.