Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thủy (34 tuổi), chị Ngô Thị Tin (38 tuổi) trú thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang ở trong tình cảnh hết sức éo le. Bản thân chị Tin bị ung thư tuyến giáp phải xạ trị, mới đây cô con gái Nguyễn Huyền Trang (4 tuổi) lại phát hiện bệnh u não.

Cùng lúc, cả vợ cùng con gái mắc bệnh hiểm nghèo, anh Thủy bất lực chẳng biết bấu víu vào đâu để có thể xoay sở chút tiền đưa vợ đi xạ trị, cho con gái mổ não.

{keywords}
Mẹ ung thư phải xạ trị, con u não cần mổ gấp

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của thôn. Căn nhà tranh dột nát, lại ở vùng hạ huyện nên vào mùa lũ về, hai vợ chồng phải đưa các con lên chiếc thuyền sống cảnh lênh đênh.

Mới đây, có nguồn vay hỗ trợ hộ nghèo, anh chị bảo ban nhau vay mượn thêm xây căn nhà vượt lũ rồi thoát nghèo. Những tưởng nhà cửa ổn định, cả nhà bảo nhau lo làm ăn sẽ sớm trả xong nợ thì bệnh tật bỗng dưng ập tới.

Anh Thủy quen biết, kết hôn với chị Tin năm 2010 rồi lần lượt sinh được 4 người con là Nguyễn Đăng Khôi (9 tuổi, học sinh lớp 4); Nguyễn Thị Thương (SN 2013); Nguyễn Huyền Trang (4 tuổi) và Nguyễn Bảo Trâm (16 tháng tuổi). 

Riêng bé Thương chào đời được hơn 1 tháng thì mất do bệnh tim bẩm sinh, nhiễm trùng máu. Người mẹ khổ sở khóc đến ngất lịm, nhưng rồi cũng phải cố vực lại tinh thần, nén đau mà làm lụng nuôi đứa còn lại. Không có đất canh tác, vợ chồng chị mưu sinh nhờ nghề chài lưới ven sông Ngàn Sâu.

Cách đây hai tháng, cổ họng lên cơn đau dữ dội, khó thở và khàn giọng, chị Tin vay mượn tiền đi viện thăm khám thì chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận, chị bị ung thư tuyến giáp, cần mổ và xạ trị sớm.

{keywords}
Chị Tin mắc bệnh ung thư tuyến giáp

Biết mình bị ung thư, tôi rụng rời chân tay, nhưng vì 3 đứa con, vì gia đình nhỏ nên đành phải cố gắng. Cứ tự nhủ mình phải mạnh mẽ để còn bảo vệ con, làm chỗ dựa cho con”, chị Tin tâm sự.

Gom góp, vay được khoản tiền nhỏ, hai vợ chồng ra Bệnh viện ung bướu Nghệ An thăm khám và mổ u tuyến giáp. Sau ca mổ của chị Tin chưa đầy 15 ngày, cô con gái xinh xắn, bé bỏng mới 4 tuổi Nguyễn Huyền Trang bắt đầu kêu đau đầu, buồn nôn.

Tức tốc đưa con đi viện tuyến huyện rồi xuống Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thăm khám, bác sĩ cho biết Huyền Trang có khối u não cần chuyển lên tuyến trung ương để can thiệp.

Nghe thấy vậy, vợ chồng anh Thủy hoang mang tột độ. Anh chạy khắp nơi hỏi vay được 40 triệu đồng đưa con đi Hà Nội mổ thông dịch lần 1, rồi mổ não lần 2. Chị Tin ở nhà vừa mong ngóng tin con, vừa chăm 2 đứa kia bởi chị còn phải theo lịch xạ trị ở Nghệ An.

{keywords}
Bố bận chăm em u não, những lúc mẹ đi xạ trị thì bé Khôi 9 tuổi phải tự chăm sóc em

Ngồi thất thần ở Bệnh viện Nhi TW (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Thủy nói trong nước mắt: “Bé Trang đã mổ hai lần, bác sĩ nói chưa lấy sạch được khối u vì nếu lấy sạch có thể sẽ ảnh hưởng tới dây thần kinh nghe, nói, đi. Thời gian tới có thể phải mổ lại. Hằng đêm con kêu đau mà xót ruột xót gan.

Số tiền em vay mượn đưa con đi chữa bệnh đã khánh kiệt, giờ còn phải xoay thêm khoản tiền cho vợ đi xạ trị và thuốc thang. Em mất một đứa con rồi giờ không thể để mất Trang được nữa. Mong mọi người thương lấy gia đình em với".

Ông Hồ Đức Đề, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Trung Tiến cho biết, gia đình anh Thủy và chị Tin đang gặp vô vàn khó khăn bởi hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước đây gia đình chị Tin thuộc diện hộ nghèo của thôn, sống quanh năm bằng nghề chài lưới, không có đất sản xuất nông nghiệp. Mới đây có nguồn hỗ trợ, vay mượn thêm họ xây được căn nhà vượt lũ, vừa xây nhà xong thì cả hai mẹ con đổ bệnh. Hoàn cảnh hết sức thương tâm, kính mong nhà hảo tâm thương lấy gia đình chị Tin, hỗ trợ để giúp gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh”, ông Đề nói.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Ngô Thị Tin. Địa chỉ: thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0941775684 (Chị Tin)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.228 (gia đình chị Tin).

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.


Con trai liệt giường nhiều năm, góa phụ nghèo cầu mong sự giúp đỡ

Con trai liệt giường nhiều năm, góa phụ nghèo cầu mong sự giúp đỡ

Anh Thanh đang là trụ cột gia đình bỗng dưng đổ bệnh, mắc chứng máu đông gây tắc động mạch chủ. Người mẹ nghèo bán trâu bò, vay mượn tiền khắp nơi vẫn không đủ kinh phí để cứu đôi chân của cậu con trai độc nhất.