- Em Nguyễn Thị Hậu, học sinh lớp 8 Trường THCS Đội Cung, thị trấn Đô Lương, (Nghệ An) đang khao khát được đến trường, bởi em mắc phải căn bệnh ung thư máu vô cùng hiểm nghèo mà gia đình không còn khả năng chữa bệnh.

Hậu là con gái thứ hai trong gia đình có ba người con của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1976) và chị Trần Thị Thanh (SN 1980), trú tại xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Bởi nhà đông con, bố mẹ chỉ làm nông nên ba anh em Hậu tự bảo nhau phải học thật giỏi, với mong muốn sau này báo đáp cha mẹ. Anh trai Hậu đang là học sinh lớp 10 trường THPT Đô Lương I, luôn dẫn đầu về thành tích học tập. Em trai Hậu mới học lớp 4 nhưng rất ngoan ngoãn, chăm học. Bản thân Hậu nằm trong tốp đầu của lớp về thành tích học tập, nhiều năm liền em đều đạt học sinh toàn diện, học sinh giỏi huyện.

Nếu cuộc sống cứ diễn ra êm đềm, thì dù vẫn còn nghèo khó, gia đình Hậu vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng tháng 6/2016 vừa rồi, Hậu thường xuyên bị sốt cao, kêu mỏi mệt. Gia đình không biết làm sao, đưa con đi khám ở địa phương cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Thấy con liên tục ói mửa, kêu đau xương, sốt cao, chị Thanh liền đánh liều cắm sổ đỏ ra ngân hàng vay 30 triệu đồng, đưa con lên Bệnh viện Nhi TW khám bệnh.

{keywords}
Hậu vô cùng buồn bã vì nghĩ đến tương lai không còn được tiếp tục đi học

Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Hậu bị bạch cầu cấp, tức là ung thư máu đang biến chuyển nặng. Nghe tin dữ, hai mẹ con sốc nặng. Thấy mẹ lo lắng, Hậu vô cùng buồn bã nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Em còn thủ thỉ với mẹ: “Khi đi chữa bệnh về, con bị rụng tóc, mẹ nhớ mua tóc giả cho con được đi học, để sau này lớn lên con đi làm phụng dưỡng bố mẹ”. Nghe lời con, chị Thanh chỉ biết rơi nước mắt.

Kể từ lúc phát hiện ra bệnh, hai mẹ con chị Thanh liên tục phải di chuyển giữa Hà Nội – Nghệ An để truyền hóa chất. Hậu được nhập Viện huyết học Trung ương, mỗi lần, em phải truyền đến hàng chục chai thuốc. Hết hóa chất lại đến kháng sinh, người em gầy sọp đi, chân tay đi lại không vững.

“Hồi mới truyền, cháu vẫn còn vui vẻ, bình thường. Nhưng sau khi chọc tủy, hóa chất nặng hơn, nhiều hơn, cháu bắt đầu sốt nặng, tinh thần mỏi mệt. Vừa rồi là đợt thứ hai, truyền liên tục nhiều ngày, có ngày từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, cháu không ăn uống được gì, chỉ cần ngửi mùi thức ăn cũng nôn”, chị Thanh ngậm ngùi cho biết.

Từ khi biết con bị bệnh, anh Phương, chị Thanh phải vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất mới được 70 triệu đồng. Nhờ bảo hiểm hỗ trợ một phần, nhưng số tiền anh chị phải bỏ ra đã vượt quá khả năng chi trả. Vừa rồi, may mắn nhờ một nhóm các cá nhân đứng lên giúp đỡ, ủng hộ được số tiền 40 triệu đồng, nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu khi con số cần chữa bệnh cho con sắp tới còn có thể lên đến hàng trăm triệu.

“Tôi không biết sắp tới hai vợ chồng sẽ phải xoay sở thế nào. Trước đây con còn khỏe, tôi có đi làm giúp việc kiếm thêm dăm đồng bạc nuôi con. Nay chỉ còn chồng tôi, mà cách đây 3 năm anh Sơn còn bị sán lá gan đến giờ sức khỏe giảm sút, không làm được gì nặng…”, chị Thanh nấc lên.

Không chỉ con bị bệnh, mẹ chồng chị Thanh năm nay 90 tuổi đã già, lẫn, thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi khiến anh Sơn phải mất buổi đi tìm. Hai con trai ở nhà cũng còn quá nhỏ, trong khi đó bao nhiêu khoản tiền cần dùng đến. Khó khăn chồng chất khó khăn, ngay lúc này mẹ con chị Thanh đang rất cần đến tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Hải Dương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Phương / chị Trần Thị Thanh, xóm Hồng Phong, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. SĐT Chị Thanh 01677.942.405

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.255 (Em Nguyễn Thị Hậu ở Nghệ An)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436