Sinh ra trong hoàn cảnh hết sức éo le, mẹ bị tâm thần, không có bố, bé Hà Văn Phúc mới 2 tháng tuổi (xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang gặp nguy hiểm khi bị viêm phổi, xuất huyết não nghiêm trọng mà không có tiền chữa trị.

{keywords}
Bé Hà Văn Phúc 2 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi, xuất huyết não, tính mạng hết sức mong manh

Bế cháu trên tay, hai mắt đỏ ửng, bà Trần Thị Ngụ, bà ngoại Phúc run rẩy kể lại hoàn cảnh gia đình. Theo đó, con gái bà, chị Hà Thị Thuận (29 tuổi) mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, lúc tỉnh lúc mê. Gia cảnh nghèo khó, kinh tế quanh năm chỉ biết trông vào đôi ba sào ruộng.

Tháng 11/2019, chỉ 7 tháng sau ngày chồng bà Ngụ qua đời, chị Thuận bị xâm hại. 4 tháng sau, bà mới phát hiện con gái mang thai. Tuy nhiên hiện tại, sau khi đã làm đơn tố cáo, sự việc vẫn đang được công an điều tra. Cha của bé Phúc cũng từ chối nhận con mình.

Đứa trẻ sinh ra đã chịu thiệt thòi. Không những thế, được 20 ngày tuổi, Phúc bỗng co giật, từ trong tai chảy ra rất nhiều máu. Tuy nhiên thời hiểm đó, do tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Hà Tĩnh, gia đình chưa đưa bé đi bệnh viện được.

Đợi khi nước rút, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ phát hiện Phúc bị xuất huyết não, làm thủ tục cho bé chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Dù được mổ cấp cứu nhưng chỉ sau 4 ngày, đầu bé Phúc vẫn chảy máu quá nhiều, gây ra hiện tượng thiếu máu. Đúng lúc cần thiết truyền máu thì bé bị ho suốt nhiều giờ đồng hồ, có lúc không thở được, toàn thân tím tái. Bác sĩ phát hiện bé mắc thêm chứng viêm phổi, chỉ định cho thở oxy.

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của bé Hà Văn Phúc 2 tháng tuổi đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Lúc đấy, tôi cứ nghĩ sẽ mất cháu rồi vì cháu không thở được. Nhìn đứa trẻ mới 2 tháng tuổi chịu cảnh bệnh tật như vậy tôi đau lòng lắm. Tội nghiệp cháu sinh ra trong hoàn cảnh rất trớ trêu giờ lại mắc 2 bệnh hiểm nghèo”, bà ngoại Phúc nghẹn ngào.

Nhờ sự nỗ lực cấp cứu từ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Phúc đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng đến ngày 16/11/2020, vết mổ trên đầu bé lại bị trào máu ra. Đứa trẻ khốn khổ đó một lần nữa phải cấp cứu. Thời điểm hiện tại, bé vẫn đang phải theo dõi đặc biệt vì sợ những biến chứng khác.

Vừa lo cháu bị bệnh, bà ngoại và dì ruột cháu còn đứng trước gánh nặng về kinh tế. Để có tiền cho bé Phúc điều trị, gia đình bà đã vay số tiền hơn 30 triệu đồng. Đến nay, khoản tiền này đã dùng để đóng tạm ứng viện phí hết 25 triệu đồng, chưa kể tiền bỉm sữa và thuốc bổ não cho bé Phúc vô cùng tốn kém.

Do mưu sinh bằng làm ruộng nên thu nhập của bà Ngụ quá ít ỏi. Chưa kể, mẹ Phúc mắc bệnh tâm thần nên không thể bên cạnh chăm sóc con mà phó thác hoàn toàn vào bà ngoại cùng một người dì vừa sinh con được 5 tháng.

Nhìn tính mạng cháu mình vẫn bị đe doạ từng ngày, người bà lam lũ chẳng kìm nổi những giọt nước mắt. Bà bảo rằng dù thế nào vẫn sẽ phải tìm mọi cách giữ tính mạng cho cháu. Bởi giờ đây, mọi hy vọng của bà nằm trong từng nhịp thở nơi trái tim nhỏ bé kia qua từng ngày.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Ngụ. Địa chỉ: thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 085 3308151.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.297 (bé Hà Văn Phúc)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Cha bỏng nặng 99% nguy kịch, con thơ ngơ ngác đợi chờ

Cha bỏng nặng 99% nguy kịch, con thơ ngơ ngác đợi chờ

Hai đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa, thỉnh thoảng nhớ ra, hỏi "Bố sắp về nhà chưa?". Chúng không hay biết rằng, người cha thân yêu của mình bị bỏng nặng đến 99%, đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử.