Đã 4 tháng kể từ ngày cháu Nguyễn Thị Thuý An (ở thôn Đồi Chè, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phát hiện ra bệnh ung thư. Mẹ cháu là chị Hoàng Thị Yến không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể lại quãng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời mình. 

“Làm cha, làm mẹ có ai nghĩ sẽ phải đưa con vào cái bệnh viện ung thư này đâu chú ơi. Mọi thứ đối với tôi như một cơn ác mộng. Nuôi con 16 năm trời giờ thì ông giời lại phụ công vợ chồng tôi thế này đây”, chị Yến bắt đầu câu chuyện trong sự nghẹn ngào. 

{keywords}
Em Nguyễn Thị Thuý An bị u nguyên bào thần kinh tính mạng đang bị đe dọa từng ngày

Mới hồi tháng 2/2020, thời điểm vừa đón xong cái Tết Âm lịch, cháu An bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Gia đình liền đưa cháu vào bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ). Các bác sĩ phát hiện ra cháu An có một khối u ở phần thượng thận trái kích thước khoảng 10 cm. Chính vì vậy, cháu phải trải qua ca mổ cấp cứu gấp tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ. 

Cuối tháng 3/2020, cháu được chỉ định chuyển tuyến tới bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy cháu mắc bệnh u nguyên bào thần kinh (một loại ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em). Những ngày tháng đặt chân tới nơi đầy rẫy những bệnh nhi ung thư, chị Yến như hoảng loạn khi nhìn thấy những mái đầu trọc lốc. Chị sợ một ngày những sợi tóc cuối cùng của con cũng không còn. 

Sự lo sợ từ chị tới khá nhanh thời điểm cháu An bước vào những đợt hoá trị. Mỗi ngày trôi qua, chị càng thấy buốt nhói trong tim. Mỗi lần con đau lại gào khóc: “Con đau quá mẹ ơi. Con đau thế này mẹ cho con về đi còn hơn. Con xin mẹ hãy rút truyền ra để con được về nhà”. 

Chị Yến chỉ còn cách động viên con cố gắng vượt qua để còn về đi học. Cũng may cho chị, cháu An rất mê đi học. Mỗi lần đau nghe mẹ nhắc đến chuyện khỏi bệnh để về nhà đi học cháu lại xin truyền tiếp. Cháu muốn được trở về bên bè bạn thực hiện giấc mơ được học Đại học để sau này kiếm tiền nuôi mẹ vất vả, cực nhọc bao ngày. 

Ngoài những nỗi đau về tinh thần, chị đứng trước một thực tại đầy nghiệt ngã. Trung bình cứ 2 tuần, gia đình chị phải chi trả 9 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Chị chẳng dám đi vay thêm bởi đã nợ đến 120 triệu đồng. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Thúy An đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Nguồn thu nhập chính hiện tại của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng lúa nước. Trong khi, mỗi ngày hai mẹ con chị phải mất đến 120.000 đồng tiền ăn, chưa kể những chi phí sinh hoạt khác. Trước đó, anh Nguyễn Hồng Kiên chồng chị Yến làm công nhân còn có thu nhập nhưng giờ công ty giải thể, anh về nhà làm nghề tự do, ai thuê gì làm đấy. Cháu An còn phải truyền thuốc một lộ trình dài chưa biết ngày nào mới được về nhà

Chị Yến sợ cái cảnh nợ nần do gia đình chị chẳng còn làm ra kinh tế. Số tiền đi vay mượn được giờ đã cạn sạch, chị đang tính đưa con về ít ngày còn xoay xở thêm một khoản tiền mới có thể tiếp tục giúp con theo được phác đồ điều trị. 

Nhìn cảnh ngày càng hao gầy, cơ thể bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư, tác dụng phụ từ hoá chất, chị Yến càng thương con nhiều hơn. Ở cái tuổi 16 tràn trề những hy vọng cuộc đời, con chị lại đang phải đối diện với những cơn thập từ nhất sinh.

Phạm Bắc


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Yến, ở thôn Đồi Chè, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Số điện thoại: 0343248833. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.145 (Ủng hộ Em Nguyễn Thị Thúy An)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.