13 năm ròng chiến đấu với ung thư vắng bóng cha 

Nằm trên giường bệnh, em Lê Văn Hiếu (20 tuổi, quê Hưng Yên) tỏ ra tuyệt vọng. Đã từng có thời điểm, em nghĩ căn bệnh ung thư thận sẽ không còn đến với mình nữa. 

{keywords}
Em Lê Văn Hiếu 20 tuổi bị ung thư thận

Nào ngờ, chỉ sau hơn 10 năm, nỗi ám ảnh khủng khiếp trở thành một sự thật nghiệt ngã. Em tự trách, giá ông trời đừng gieo cho mình những hy vọng quá lớn, giá số phận cứ bất công với em giống lúc em mới được sinh ra biết đâu em chẳng rơi vào bi kịch như hiện tại. 

Mới lên 1 tuổi, khi chưa nói được những tiếng bi ba bi bô đầu tiên, Hiếu phải sống trong cảnh mồ côi cha. Một tai nạn giao thông thảm khốc cướp vĩnh viễn cướp đi người cha thân yêu của Hiếu. 

Lên 7 tuổi, Hiếu bị mắc bệnh ung thư thận. Căn bệnh quái ác khiến em phải tiến hành phẫu thuật cắt đi một quả thận ở cái tuổi còn quá nhỏ. 

Mất một thời gian điều trị, Hiếu được các bác sĩ cho về nhà để bước vào quá trình duy trì. Nhiều năm trôi qua, em lớn lên bằng tình thương duy nhất từ mẹ. Vắng bóng cha, em phải tự lập rất sớm. 

{keywords}
Căn bệnh quái ác đang khiến sự sống của em mong manh từng ngày

Những ngày tháng lên khám bệnh thấy những bệnh nhân khác đủ cha mẹ bên cạnh đôi lúc em không khỏi chạnh lòng. Khát vọng vươn lên giúp em thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2017. 

Tuy nhiên, sau 1 năm học đầu tiên dưới giảng đường Đại học, căn bệnh ung thư thận tái phát. Hiếu đành bỏ dở việc học để vào điều trị tại Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội. 

Con ung thư, mẹ bị bệnh tim 

Căn bệnh ung thư thận tái phát đúng vào thời điểm khó khăn nhất với gia đình Hiếu. Mẹ Hiếu là cô Đặng Thị Thoa mới mắc bệnh tim phải điều trị ở bệnh viện tỉnh. 

Gia đình vốn dĩ quá neo người do không còn người đàn ông trụ cột trong gia đình. Mẹ Hiếu suốt hơn 20 năm trời không muốn đi thêm bước nữa vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho Hiếu.

Đôi khi, Hiếu phải ở trên bệnh viện một mình để mẹ về tỉnh điều trị bệnh tim. Suốt 1 năm điều trị căn bệnh ung thư thận tái phát, gia đình Hiếu kiệt quệ dần. Mẹ em chẳng còn làm được việc nặng lại thường xuyên bỏ việc để lên chăm sóc Hiếu. 

{keywords}
Hoàn cảnh của em Lê Văn Hiếu đang rất cần được giúp đỡ

Mọi nguồn thu nhập gia đình mẹ con Hiếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Giờ đây, toàn bộ số tiền điều trị cho Hiếu đều phải đi vay mượn. Số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Tới đây, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả sẽ còn tăng lên chóng mặt. Hiếu chẳng sợ những cơn đau hay những chai hoá chất mạnh, em chỉ lo cho mẹ vất vả đang bị bệnh tim không xoay sở được tiền. 

Thiếp đi một lúc, Hiếu tỉnh dậy nhớ về người cha mà em chỉ được nhìn thấy qua ảnh thờ. Giá có cha bên cạnh bây giờ, em sẽ vơi đi phần nào những điều trăn trở. 

 Phạm Bắc- Bá Định

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Đặng Thị Thoa  Ở  thôn Hồng Quang, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Số điện thoại: 0327069397.

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.367

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436