Chỉ trong vòng vài tháng kể từ ngày con phát hiện mắc bệnh ung thư xương, tài sản trong nhà chị Hồ Thị Thu (SN 1983, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Càng chịu những cơn đau thấu trời, thể trạng suy kiệt đến trầm trọng do từng đợt truyền hoá chất, em Nguyễn Phương Đạt, con trai chị Thu càng khát khao được sống.

{keywords}
Căn bệnh ung thư xương đang đe dọa đến tính mạng Đạt từng ngày

Tháng 12/2020, Đạt cảm thấy đau chân dữ dội kéo dài nhiều ngày không dứt. Chị Thu đưa con đến Bệnh viện Trí Đức Thành (Yên Định, Thanh Hoá) thăm khám. Qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện ở xương đùi trái của cậu bé có khối u, đề nghị gia đình đưa con lên bệnh viện tuyến trên.

Không tin vào tai mình, chị Thu hốt hoảng đưa con ra Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá rồi Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) kiểm tra lại. Đáng tiếc mọi kết quả đều cho thấy, Đạt bị ung thư xương. Những ngày tháng sau đó như một cơn ác mộng kéo dài đối với gia đình chị.

"Đứng chờ tin bác sĩ mà người tôi nóng ran, lo lắng, sợ hãi, tim đập liên hồi, chỉ cầu mong khối u chỉ lành tính thôi dù qua tìm hiểu tôi biết xác suất này rất khó. Cuối cùng điều không mong muốn nhất cũng xảy đến", chị Thu nấc nghẹn.

Tháng 1/2021, chị làm thủ tục cho con nhập viện tại Bệnh viện K Tân Triều. Thời gian đầu, làm quen cuộc sống nơi bệnh viện trở thành điều quá đỗi khó khăn với mẹ con chị. Chị phải chứng kiến những đau đớn, tổn thương về mặt thể xác của con hàng ngày. Từ một đứa trẻ vốn khoẻ mạnh, nay cứ yếu dần đi qua từng đợt truyền hoá chất do tác dụng phụ của thuốc. Chị rớt nước mắt khi dọn từng mảng tóc rụng ra trên đầu con.

Con vẫn muốn sống nhưng mẹ đã cạn tiền

Trải qua 4 đợt truyền hoá chất, tình hình của Đạt có tiến triển đôi chút. Tuy nhiên, kinh tế gia đình chị Thu lại sa sút đi trông thấy. Bởi vợ chồng chị đều làm công nhân tại một công ty giầy da trên địa bàn huyện Thọ Xuân, thu nhập rất thấp.

Chưa kể, con mắc bệnh hiểm nghèo, chị phải nghỉ việc để đưa con đi chữa bệnh. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng chị với khoản thu nhập chỉ vỏn vẹn khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Suốt quá trình Đạt nằm viện, chị Thu phải vay mượn họ hàng số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng. Cứ mỗi đợt điều trị, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm tốn đến 18 triệu đồng, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 1-2 tuần.

{keywords}
Cậu bé Nguyễn Phương Đạt mong mỏi được quay trở lại trường học

Sắp tới, Đạt sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật với chi phí dự kiến từ 250-300 triệu đồng. Số tiền quá lớn vượt ngoài khả năng của gia đình. Nhìn con khát khao được sống, chị Thu tự trách bản thân bất lực không thể duy trì hy vọng dù mong manh nhất cho con.

“Con chỉ mong được mổ càng sớm càng tốt để khoẻ lại như bạn bè trên lớp thôi. Bỏ học gần 1 năm rồi, con nhớ trường lớp và các bạn lắm. Mẹ cứu con với, con không muốn chịu đau như thế này nữa”, Đạt khẩn cầu mẹ trong nỗi tuyệt vọng.

Chị Thu chỉ biết ôm con vào lòng, xoa chân cho con đỡ phần nào đau đớn. Gia đình chị đang lâm vào cảnh khốn cùng, dường như chẳng thể tìm ra lối thoát.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Hồ Thị Thu Ở  thôn Thọ Tân 1, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Số điện thoại: 0981268620.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.212 (Nguyễn Phương Đạt)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436
Cha tử nạn khi đi làm gỗ, 7 con thơ ăn cháo loãng cầm hơi

Cha tử nạn khi đi làm gỗ, 7 con thơ ăn cháo loãng cầm hơi

Cuộc sống nghèo khó khiến anh Thưởng phải tìm mọi cách mưu sinh nuôi các con. Tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi tính mạng anh khiến 7 đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi cha, đói ăn và thất học.