- Con liên tục quấy khóc vì mệt mỏi, thiếu thuốc, nhưng với giá 4 triệu đồng/lọ thuốc, một liệu trình lên đến 6 lọ, gia đình không biết kiếm đâu ra tiền mua thuốc cho con.

Toa thuốc tiền triệu

Bé Đặng Bảo Toàn (sinh năm 2013 ở số 08 tổ 11, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang phải gồng mình chống chọi căn bệnh ung thư máu.

Theo người nhà kể, lúc nhỏ bé Bảo Toàn cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Cách đây 7 tháng, gia đình phát hiện ra con trở nên xanh xao, kém ăn nên ngỡ con bị suy dinh dưỡng. Sau khi làm xét nghiệm tại bệnh viện, các bác sĩ nghi ngờ Toàn bị suy tủy, chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

{keywords}
Bé Đặng Bảo Toàn đang cần tiền để điều trị bệnh.

Được nhập viện Nhi đồng một tuần, qua nhiều lần thăn khám, xét nghiệm và làm tủy đồ, bác sĩ kết luận em bị ung thư máu, phải chuyển qua bệnh viện Ung bướu TP HCM để tiếp tục điều trị.

Chưa tròn 3 tuổi, Toàn đã phải truyền những đợt thuốc đau đớn đến rùng mình. Bé đáp ứng thuốc điều trị, có dấu hiệu khá dần lên. Nhưng sau 3 đợt truyền thuốc, gia đình em không còn đủ khả năng chi trả cho những toa thuốc đắt đỏ ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Cha mẹ nghèo không đủ tiền mua

Cha mẹ của Toàn, anh Đặng Ngọc An và chị Nguyễn Thị Ngọc Lợi có tới 4 người con, đứa lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất chưa tròn 2 tuổi. Cả hai đều làm thuê mướn, không có đất canh tác, chăn nuôi, thu nhập bấp bênh tùy theo mùa vụ. Nếu cả gia đình khỏe mạnh, số tiền làm ra cũng chỉ đủ vắt mũi đút miệng.

Vậy nên khi Toàn phát hiện ra mắc căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo, cả nhà em lâm vào tình cảnh khốn đốn. Từ ngày con bị bệnh, chị Lợi phải ở bệnh viện sống cùng con, nhờ vào những bữa cơm từ thiện. Một mình anh An đi làm, dù có lao động kiệt sức đến hơn 10 tiếng/ngày thì cũng chỉ được 120-170 ngàn, không đủ chi phí sinh hoạt chứ chưa tính tới tiền thuốc cho con.

Nhờ bảo hiểm y tế hỗ trợ, bé Toàn mới có thể lay lắt ở bệnh viện suốt mấy tháng qua. Song những toa thuốc hỗ trợ bệnh trực tiếp cho em lại nằm ngoài danh mục bảo hiểm, lên tới hàng chục triệu đồng. Nhà cửa xiêu vẹo, ngổn ngang, con nhỏ, con bệnh, vay mượn khắp nơi cũng không có đủ tiền, chị An chỉ biết nấc nghẹn theo cơn đau của con và tiếng thở dài của chồng. Giờ đây, không cần giàu có, anh chị chỉ mong sao Toàn sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh để tiếp tục yên tâm mưu sinh giữa dòng đời vất vả muôn trùng.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đặng Ngọc An (số 08 tổ 11, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. SĐT: 0939 586 715)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.302 (bé Đặng Bảo Toàn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436