- Vết thương ở hậu môn khiến Đức không thể nằm như người bình thường. Nhìn con quằn quại đau nhức, thỉnh thoảng lại ngây thơ hỏi "Khi nào con có thể đi học hả mẹ?", chị Toan không cầm nổi nước mắt.

TIN BÀI KHÁC

Cậu bé Nguyễn Tiến Đức, (16 tuổi, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sinh ra trong một gia đình nghèo, bố là anh Nguyễn Văn Toàn, mẹ là chị Bùi Thị Toan. Em đang là học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Thọ - Thái Bình.

Số phận vốn nghiệt ngã trớ trêu khi vừa mới lọt lòng mẹ, Đức đã mắc chứng bại liệt. Nhưng với lòng quyết tâm của mình, chưa bao giờ em từ bỏ giấc mơ trở thành một kĩ sư tin học. Liên tục trong nhiều năm, Đức đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, được xếp trong đội tuyển văn của trường.

Cách đây 2 năm, gia đình phát hiện thấy gần hậu môn Đức có mụn bọc nhỏ. Bố mẹ em nghĩ chỉ là mụn mủ thông thường nên điều trị tại nhà. Không ngờ, mụn mủ ngày càng lan rộng, nứt toác, nhất là vào mùa hè nóng bức, vết mủ chảy nước dịch vàng và bốc mùi hôi thối, khiến em đau đớn vô cùng không dám ra khỏi nhà. 

Bố mẹ Đức vội vã đưa con đến bệnh viện Việt Đức xét nghiệm, thì đau đớn phát hiện ra Đức bị dò hậu môn, đang hoại tử gần hết. Bởi phát hiện quá muộn, bệnh chuyển biến phức tạp, em được chuyển sang Viện bỏng Quốc gia điều trị tại khoa liệt vết thương.

{keywords}
Dù nằm trên giường bệnh nhưng Đức vẫn thèm được đến trường như các bạn

Tại đây, các bác sĩ cho biết, trường hợp của em buộc phải mổ khẩn cấp, cắt những phần hoại tử, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dự tính chi phí mổ trên 60 triệu, vượt ngoài khả năng của gia đình.

Bố Đức, anh Toàn là lao động chính trong nhà, nhưng chỉ đi làm thuê mướn, thu nhập không ổn định. Chị Toan trước đây làm ruộng, nhưng do mắc bệnh sỏi mật, từng đi mổ 3 lần và cắt mật, sức khỏe suy kiệt, nay không còn khả năng lao động, chỉ có thể ở nhà dọn dẹp trông con. Trước khi bị bệnh, Đức dù bị bại liệt nhưng vẫn là niềm hi vọng sống của cả gia đình.

Để chữa bệnh cho con trai, anh Toàn và chị Toan phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới có tiền nhập viện. Nhưng nay nghe bác sĩ thông báo số tiền cần có, anh chị như chết lặng. Chưa kể, theo bác sĩ, Đức còn phải đối mặt với nhiều ca mổ trong thời gian tới.

Tình hình của em Nguyễn Tiến Đức ngày càng nguy kịch. Ca phẫu thuật đang tới gần nhưng tiền chưa biết lấy đâu ra. Rất mong quý bạn đọc có tấm lòng hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ để gia đình em Nguyễn Tiến Đức vượt qua cơn hoạn nạn.

Thảo Bùi – Bình Nguyên

Mọi sự giúp đỡ xin giửi về:

1.Gửi trực tiếp: Chị Bùi Thị Toan, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, huyện Thái Bình
SĐT: 0976609434

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.136 (em Nguyễn Tiến Đức ở  Thái Bình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436