- “Nếu không còn sự trợ giúp nào khác thì chắc chắn chúng tôi phải đưa cháu về nhà chờ chết. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để có tiền giúp cho cháu chữa bệnh nhưng ngặt nỗi bà nội cháu cũng bị bệnh ung thư, ông nội thì bị viêm khớp mãn tính….”, chị Phạm Thị Bé Hiền chia sẻ.

Hai bà cháu cùng ung thư

Bé Trần Đông Duy (5 tuổi ở ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) bị bệnh u não đang rất cần có tiền để chữa bệnh cứu nguy tính mạng.

Theo người nhà kể, cách đây 1 năm lúc bé mới khởi phát bệnh, gia đình cũng không hề hay biết vì triệu chứng rất dễ nhầm lần với bệnh của trẻ nhỏ.

Lúc đầu, gia đình thấy bé hay ói vào buổi sáng, gia đình có đưa bé đến bệnh viện tỉnh khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị viêm họng. Sau thời gian điều trị viêm họng bé có vẻ bớt được vài ngày rồi lại tái phát.

{keywords}
Bé Duy và bà nội cùng mắc bệnh ung thư.

Triệu chứng bệnh của bé càng ngày càng diễn tiến xấu, bé ói nhiều hơn và sức khỏe yếu đi gia đình vượt tuyến đưa bé Đông Duy tới BV Nhi Đồng 1 để điều trị. Sau nhiều các xét nghiệm, chụp chiếu, bác sĩ phát hiện bé có khối u trong não và đó là khối u ác tính.

Sau khi lành vết thương bé Đông Duy được chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu để tiếp tục điều trị. Gần 1 năm điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu ngoài sử dụng thuốc bảo hiểm y tế, bé phải dùng thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Bà nội của bé cũng mắc căn bệnh ung thư buồng trứng đang phải điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu.

Gia đình suy kiệt

Hai bà cháu bé Đông Duy cùng bị bệnh khiến gia đình chị Phạm Thị Bé Hiền và anh Trần Phương Đông càng ngày càng suy kiệt.

Từ khi bé Đông Duy điều trị tại BV Ung Bướu chị Hiền không thể đi làm vì khi thì chăm con, khi thì chăm mẹ ở bệnh viện.

Trong gia đình còn cha và ông của bé Đông Duy làm phụ hồ kiếm tiền. Đó là nguồn thu nhập chính để lo chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho hai bà cháu. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông của Duy cũng bị bệnh khớp nên không thể đi làm được. Thời gian đầu anh Đông còn mượn người thân để lo cho hai bà cháu. Càng ngày số tiền càng lớn anh Đông phải vay lãi nhưng số tiền cũng không được bao nhiêu vì nhìn vào hoàn cảnh gia đình anh không ai dám cho vay.

Chia sẻ với chúng tôi chị Phạm Thị Bé Hiền nói: “Chúng tôi cũng hết đường rồi nên mới tìm đến báo để cầu cứu sự giúp đỡ để cháu chữa bệnh. Chẳng cha mẹ nào muốn đưa con về nhà chờ chết cả. Lúc này chúng tôi kiệt quệ quá rồi nhà có tới mấy người bệnh mà có một người làm thì làm sao cho đủ. Bây giờ chồng tôi kiếm tiền ăn cho bằng ấy người đã khó chứ nói gì đến tiền chữa bệnh”.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương gia đình anh Trần Phương Đông có hoàn cảnh khó khăn. Trong gia đình có tới 3 người bệnh đang rất cần được sự chia sẻ của mạnh thường quân và bạn đọc.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Phương Đông (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). ĐT: 0126 4423 779

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.169 (Trần Đông Duy ở Đồng Tháp)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436