- Trên đường về nhà, chị Hương bất ngờ bị một người lạ đâm phải rồi bỏ chạy. Tai nạn khiến chị bị chấn thương sọ não, rơi vào hôn mê sâu, tính mạng gặp hiểm nguy. Ở nhà, hai đứa con thơ của chị cứ liên tục khóc lóc đòi mẹ.

Vợ nén nỗi đau riêng lo cứu chồng nằm viện

Vất vả cả đời, cha chỉ bật khóc vì không cứu được con

Chúng tôi tìm đến nhà chị Vũ Thị Hương (44 tuổi) ở thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Căn nhà nhỏ chỉ rộng khoảng 30m2 nằm sâu trong ngõ, bao phủ bởi không khí ảm đạm, buồn bã. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào khóc của trẻ con, tiếng người già họ sù sụ khiến nhiều người cảm thấy thê lương.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lôi thôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Trên giường, hai cụ già tóc bạc trắng ôm hai đứa trẻ, ánh mắt ngơ ngác nhìn khách.

{keywords}

 {keywords}

Cha mẹ chị Hương bên trong căn nhà cũ kỹ của gia đình

Một lúc sau, tiếng xe đạp cọt kẹt từ ngoài ngõ đi vào, đó là ông Vũ Văn Tiếp, anh trai của chị Hương. Ông cho biết, gia đình mình có 7 anh chị em, trong đó chị Hương là con út. Nhà vốn có truyền thống làm ruộng, sau khi các anh chị lần lượt lập gia đình ở xa và điều kiện cũng không có, chị Hương trở thành trụ cột nuôi cha mẹ cùng một người chị gái bị tâm thần.

Không lập gia đình, chị Hương đi xin con. Các cháu Vũ Phạm Uyên (12 tuổi) và Vũ Phạm Cường (5 tuổi) là niềm an ủi duy nhất của người phụ nữ quá lứa lỡ thì. Hàng ngày, chị làm ruộng rồi ai thuê gì làm nấy kiếm tiền lo cơm nước, cho các con ăn học.  Thế nhưng số phận bất hạnh vẫn chưa buông tha cho chị.

{keywords}
Chị Hương đang cấp cứu, tính mạng vẫn bị đe dọa

"Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 25/11. Do bị đau dây thần kinh cổ nên hằng ngày em nó vẫn đi tiêm rồi về nhà sớm để cơm nước. Đến  khoảng 6h tối, có người gọi thông báo em tôi bị tai nạn, may mắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn”, ông Tiếp nói.

Do tình trạng nguy kịch nên ngay trong đêm, chị Hương được phẫu thuật sọ não gấp. Các bác sĩ ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên xác định ca cấp cứu rất nghiêm trọng: chấn thương sọ não, một phần sọ phải gửi lên Bệnh viện Đại học Y nuôi cấy.

{keywords}
Cha mẹ già cả, không giúp được gì, mọi chi phí chạy chữa của chị phải nhờ đến anh em

Được biết, chi phí điều trị mỗi ngày cho chị cần cả triệu đồng. Đến nay tổng số tiền phải trả đã lên đến con số trăm triệu. Thương hoàn cảnh của chị Hương, hàng xóm láng giềng cũng giúp đỡ người dăm chục, vài trăm.. Còn lại, anh em trong nhà đi khắp nơi hỏi vay mượn, xoay sở để cứu lấy tính mạng em mình. Càng vay càng rơi vào bế tắc bởi ai nấy đều khó khăn.

{keywords}
Chị Hương còn nuôi một người chị bị tâm thần, dù tính tình hiền lành không quấy phá nhưng cũng không biết làm gì giúp đỡ, chỉ ngồi một chỗ

Ngồi nói chuyện đến xế chiều, bữa cơm cuối ngày được dọn ra. Trên mâm vỏn vẹn bát canh, bát trứng nhỏ dành cho 4 người. Hai đứa trẻ vừa xúc cơm cho ông bà, vừa rón rén ăn, ánh mắt ngước nhìn người lạ như muốn hỏi hàng trăm câu về mẹ. Thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc thân thương của mẹ, chúng như những con chim non bơ vơ. Mẹ nằm viện lâu một ngày, tương lai các con càng thêm mờ mịt.

{keywords}
Mâm cơm đạm bạc của cha mẹ và các con chị

Điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của chị Hương cần được cứu giúp. Người thân trong nhà đang luân phiên nhau chăm sóc chị Hương trong bệnh viện và cha mẹ già ở quê. Với chi phí tốn kém cứ ngày một tăng dần, hoàn cảnh của chị đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Vũ Văn Tiếp, thôn Nam Trì, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. SĐT 0389501163

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.294 (chị Vũ Thị Hương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436