- Khi chúng tôi tiếp xúc với em, người thanh niên trẻ bị bỏng đang nguy kịch trên giường bệnh muốn từ bỏ cuộc đời vì không thể giúp cha mẹ khiến chúng tôi ai cũng nghẹn ngào. Em là trụ cột trong gia đình hằng ngày đi làm thuê nuôi cha mẹ. Trong một lần tai nạn bị cắt bỏ hai chân, cảm thấy mình không còn lo được cha mẹ em xin được chết. Ở vào hoàn cảnh hiện tại, có thể hiểu được nỗi đau mà em đang phải trải qua.

Đó là hoàn cảnh của Đặng Văn Giàu Em (ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị bỏng do bị cháy xe máy khi đang lưu thông. Giàu em bị bỏng nặng 42% độ III và độ IV nhiều nơi trên cơ thể.

{keywords}
Giàu Em đang rất cần sự chia sẻ của bạn đọc.

Trước đó ngày 22/4, Giàu Em đang đi chở hàng thuê thì xe máy bị bốc cháy không biết, chỉ đến khi ngọn lửa bùng cao nạn nhân mới tấp vào lề đường. Khi thoát khỏi xe thì đã bị bỏng nặng nằm ngất bên vệ đường. Sau đó. Giàu Em được người đi đường đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Sau khi sơ cứu, Bệnh viện 175 chuyển Giàu Em tới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. VÌ vết thương quá nặng không thể giữ được đôi chân, các bác sĩ đã phải đoạn 2 ngang 1/3 giữa của hai chân.

Sau một thời gian điều trị gia đình đã đóng được 102 triệu đồng tiền tạm ứng viện phí. Tuy nhiên, vì vết bỏng quá lớn thời gian điều trị lâu dài tốn kém gia đình đã không còn khả năng lo tiếp.

{keywords}
Bác sĩ Lê Nguyễn Diên Minh đang thăm hỏi, động viên bệnh nhân.

Gia đình của Giàu Em có 5 anh em thì ai cũng đều có gia đình riêng, cuộc sống cũng làm thuê làm mướn tứ tán khắp nơi nên mỗ người cũng chỉ giúp được dăm triệu đồng.

Cha mẹ em chỉ có một sào đất trồng bưởi, còn lại đều nhờ vào tiền lao động của Giàu Em gửi về nuôi. Cha Giàu Em cũng bị cụt hai chân do giẫm phải mìn. Mẹ của Giàu Em giờ không làm được việc vì bệnh tim.

“Em giờ là người tàn phế rồi. Em không thiết sống nữa, em không muốn làm gánh nặng của cha mẹ. Em còn lành lặn thì em mới có thể kiếm tiền nuôi cha mẹ được, giờ gia đình mà ba người, cha cụt hai chân, em cụt hai chân, mẹ bệnh tim thì sống sao nổi. Em không muốn cha mẹ già bệnh tật lại gánh thêm một khoản nợ lớn biết bao giờ mới trả được”, giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt Giàu Em.

Chia sẻ với chúng tôi bác sĩ Lê Nguyễn Diên Minh người trực tiếp điều trị cho Giàu Em chia sẻ: Bệnh nhân này bị phỏng do xe máy cháy. Tình trạng bệnh rất nặng phải cắt bỏ 1/3 hai cẳng chân rồi. Toàn thân bị phỏng nặng, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều lần ghép da, sửa mỏm thịt, thiếu máu điều trị rất tốn kém. Gia đình khó khăn, cậu ấy rất sốc và bi quan lắm, chúng tôi cũng đã động viên bệnh nhân rất nhiều. Hy vọng sự chung tay góp sức của bạn đọc là nguồn động viên tinh thần cho Giàu Em.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy để được hướng dẫn đóng tiền tạm ứng viện phí hoặc gửi anh Đặng Văn Tam ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.108 (Đặng Văn Giàu Em)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436