- Sau nỗi đau mất mát người chồng, người cha, vợ con Đại tá Khải vẫn còn những nỗi lo về tương lai ở phía trước. Bé Trần Khánh Vân, năm nay mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để nhận biết sự ra đi của cha. Nhìn Vân ngây thơ, hồn nhiên đón nhận tình cảm của những người đến thăm gia đình, ai cũng rơi nước mắt xót xa.

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2016, đại diện Ban bạn đọc báo VietNamNet cùng lãnh đạo công ty du lịch TransViet Group đến thăm nhà Đại tá phi công Trần Quang Khải, thắp nén hương thành kính bày tỏ lòng biết ơn và thương tiếc sâu sắc đến gia đình Đại tá.

{keywords}
Chị Hà vẫn rơi nước mắt khi chia sẻ về chồng. Với người vợ, không có nỗi đau nào lớn hơn việc mất đi trụ cột của gia đình

Đồng cảm trước nỗi đau của gia đình, chị Trần Bích Hà, thành viên hội đồng quản trị  bày tỏ mong muốn được chia sẻ phần nào mất mát của gia đình và hỗ trợ những khó khăn với chị Trần Thị Hà (vợ anh Khải) bằng cách đỡ đầu cho con gái anh chị, cháu Trần Khánh Vân, giúp gia đình cùng nuôi dạy cháu cho đến khi trưởng thành.

Cụ thể, lập một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng, trong đó có 100 triệu từ cá nhân chị Trần Bích Hà, với lãi suất ưu đãi từ VP Bank, được trả lãi định kỳ hàng quý cho đến khi bé Vân đủ 18 tuổi để phụ giúp phần nào cho chị Hà nuôi dưỡng cháu.

{keywords}
Chị Trần Bích Hà (bên trái) gửi lời hỏi thăm sâu sắc đến chị Trần Thị Hà, vợ đại tá Khải, động viên chị Hà sớm vượt qua nỗi đau

Số tiền đó tuy không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của những người dân đang được sống trong thời bình, trước sự hi sinh của Đại tá Khải. Chúng tôi hứa sẽ dốc hết sức giúp đỡ chị Hà trong tương lai sắp tới”, chị Nguyễn Linh Chi, giám đốc điều hành chia sẻ.

Đồng thời, hiệu trưởng trường Quốc tế Reggio Emilia tại Hà Nội cùng chị Phan Hồ Điệp (mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam) trao tặng bé Khánh Vân một suất học bổng toàn phần trong suốt quá trình em theo học tại trường. Đây là sự hỗ trợ rất lớn về tinh thần, để chị Hà có thể yên tâm công tác. Ngoài ra hiệu trưởng trường Quốc tế Reggio Emilia còn tài trợ học bổng chương trình phổ thông online Acellus trị giá 3tr/ tháng trong suốt thời gian học tiểu học..

{keywords}
Hiệu trưởng trường Reggio Emilia (ngoài cùng bên trái) gửi tặng bé Khánh Vân suất học bổng toàn phần, đồng thời những cuốn truyện tranh thiếu nhi do chính con gái anh sáng tác

{keywords}
Bé Vân hồn nhiên trước tình cảm của mọi người. Theo gia đình cho biết, Vân thích đọc sách, xem tranh, dù mới 4 tuổi nhưng đã nhận biết được nhiều chữ cái

{keywords}
Đại diện báo VietNamNet, lãnh đạo công ty TransViet Group cùng anh Nguyễn Đức Quang, chị Phan Hồ Điệp dâng nén hương thành kính trước ban thờ Đại tá Trần Quang Khải

Chúng tôi không có gì nhiều, chỉ muốn được đem những gì mình có thể làm được giúp đỡ một phần khó khăn cho chị Hà. Tương lai của cháu Vân là điều quan trọng nhất. Mong sao gia đình sớm vượt qua nỗi đau này”, anh Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc  xúc động bày tỏ.

Hiền Minh

Ảnh: Thuận Phong