Cậu bé Mai Tùng Anh (10 tuổi) ở bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ (Sơn La) có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

{keywords}
Bé Mai Tùng Anh bị ung thư phần mền đã trải qua 5 ca mổ

Từ khi mang thai, trong bụng mẹ Tùng Anh không có một chút nước ối nào. Để duy trì sự sống cho con, chị Vũ Thị Thu Hằng thường xuyên phải đến bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt. Lên 1 tuổi, cháu mắc chứng sa ruột rất nặng, phải trải qua đến 2 ca mổ. Đến giờ, hậu môn của Tùng Anh vẫn còn bị lệch. 

Những tưởng sẽ thoát được bệnh tật thì nào ngờ, đến tháng 5/2019, cháu đột nhiên bị nổi nhiều hạch ở cổ. Đến khi đưa tới bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, chị Hằng tá hoả vì các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh ung thư phần mềm. 

Ngay lập tức, cậu bé lần lượt trải qua 3 ca mổ. Trong đó, 2 ca mổ để làm sinh thiết còn 1 ca tại bệnh viện K Tân Triều nhằm cắt đi khối u. Tuy nhiên đến nay, bệnh tình cháu vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. 

Rao bán nhà để cứu mạng con

Chứng kiến những ca mổ đến với con dồn dập, chị Hằng khóc nghẹn: “Người ta sinh con ra khoẻ mạnh còn con tôi thì chịu nhiều đau đớn. Mới có tí tuổi đầu đã trải qua đến 5 lần mổ xẻ thì còn gì là người nữa”. 

{keywords}
Hoàn cảnh của bé Mai Tùng Anh đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Ngoài việc phải chứng kiến sức khoẻ con suy kiệt trầm trọng, chị Hằng còn đứng trước cảnh sắp mất hết nhà cửa. Chồng chị vốn không thể lao động được nên ở nhà chăm con, mẹ chồng mắc chứng tai biến mạch máu não nhiều năm nay. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên mầm non trong bản của chị. 

Vậy mà giờ đây, chị phải lên chăm con ở bệnh viện K Tân Triều. gia đình chẳng còn thu nhập gì nữa. Chị đã phải vay nóng ngân hàng rồi những người quen biết với số tiền lên đến 400 triệu đồng. Đáng nói hơn, căn nhà của vợ chồng chị cũng đang rao bán nhưng người mua trả thấp, chị chưa đành lòng bán. 

Thời điểm hiện tại, chị đang thực sự lâm vào bước đường cùng. Bởi bệnh tình cháu Tùng Anh diễn biến xấu nên phải sử dụng hoá chất ngoài. Cứ 3 ngày, số tiền tiêu tốn lên đến trên 10 triệu. Số tiền vay mượn đến nay gần như đã hết. Gia đình chị cũng đã  mất khả năng chi trả. 

Mặc dù vậy, với bản năng người mẹ, chị Hằng vẫn quyết tâm giành lại sự sống cho con. Lau vội những giọt nước mắt, chị đi lấy tờ y lệnh để bắt đầu một ngày bên con chiến đấu cùng căn bệnh hiểm nghèo. 

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị  Vũ Thị Thu Hằng.ở  bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, Sơn La. SĐT: 0985287889. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.031 (bé Mai Tùng Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số

Người đàn ông chết đuối vì cứu người, bỏ lại mẹ già bệnh tật và 2 đứa con thơ

Người đàn ông chết đuối vì cứu người, bỏ lại mẹ già bệnh tật và 2 đứa con thơ

 Mặc dù bơi không giỏi nhưng khi thấy có người gặp nạn, anh Thảo không thể nhắm mắt làm ngơ. Giữa dòng sông Hậu, anh dần chìm xuống. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhớ đến người mẹ già và hai đứa con nhỏ của mình.