- Chị Thu luôn sống trong lo sợ khi căn bệnh ung thư tủy của con ngày càng trầm trọng, trong khi đó dù đã đầu tắt mặt tối, tranh thủ hết những lúc có thể làm thuê làm mướn, chị vẫn không đủ tiền nuôi con trên viện.

Bệnh từ lúc 9 tháng tuổi

Bé Trần Trương Gia Lâm (2 tuổi ở 168A tổ, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bị bệnh ung thư tủy từ lúc 9 tháng tuổi.

Nếu như không nhìn thấy cái đầu rụng hết tóc do tác dụng phụ của hóa chất, ít ai có thể nghĩ cậu bé dễ thương này đang mắc bệnh.

Ngay từ lúc 9 tháng tuổi, bé Gia Lâm đã có biểu hiện của căn bệnh, nhưng vì biểu hiện giống với bệnh của trẻ nhỏ nên gia đình cũng không biết. Bé Gia Lâm hay bị sốt nhẹ, suốt 2 tháng liền, gia đình đưa bé đến bác sĩ tư để khám và uống thuốc.

{keywords}
Chị Thu đã rất cố gắng làm nhưng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con.

Sau 2 tháng đó, chân bé có dấu hiệu yếu dần, gia đình cũng chỉ nghĩ do con bệnh, yếu nên mới thế. Lúc bé Gia Lâm kèm thêm chứng bí tiểu, gia đình đưa bé đến nhập viện tỉnh. Sau thời gian theo dõi, thông tiểu, bé Gia Lâm bị nhiễm trùng và chuyển xuống BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Sau 20 ngày nằm viện, bác sĩ phát hiện bé Gia Lâm có một khối u nội tủy sống. Sau khi phẫu thuật lấy khối u, bé được chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị hóa chất. Từ đó tới nay, mẹ con chị Thu ít khi được rời bệnh viện về nhà.

Cha mẹ làm luôn tay vẫn không đủ tiền chữa bệnh

Gia đình anh Trần Công Hiếu và chị Trương Thị Thu có 3 đứa con nhỏ và một mẹ già, cuộc sống cũng tạm ổn.

Hai vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng, không có đất canh tác, quanh năm sống bằng nghề làm thuê nhưng anh chị cũng chắt chiu, đảm đương một gia đình.

Anh chị không nề hà việc gì, cứ có người kêu đi làm là hai vợ chồng gửi con đi làm dù ngày nắng hay ngày mưa.

Từ khi Gia Lâm bị bệnh khiến gia đình chị mới trở nên khó khăn vì chị Thu luôn phải chăm con ở bệnh viện.

Chia sẻ với chúng tôi chị Thu nói: “Tôi luôn sống trong lo sợ, bởi tôi biết ngày nào đó, tôi không còn đủ khả năng để chữa bệnh cho con. Đứa em chưa trị dứt, chị nó trực chờ một căn bệnh có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tôi nén nỗi đau lấy công việc quên đi. Lúc cháu ở nhà, tôi tranh thủ làm mướn, xuống bệnh viện chăm con, rảnh tôi rửa bát, giúp việc nhà. Tôi chỉ cầu mong sao con khỏi bệnh. Ngặt nỗi giờ mình ông xã tôi không thể đảm đương nổi cả cái gia đình lớn này. Các cháu lớn còn đang đi học chưa cháu nào giúp được cha mẹ. Mỗi lần bác sĩ đưa toa thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, tôi như rụng rời tay chân. Suốt hơn một năm điều trị cho cháu tốn biết bao nhiêu tiền mà kể, cảnh làm thuê thì khỏe mạnh mới đủ ăn. Ngần ấy thời gian con tôi nằm viện lúc vay chỗ này, lúc mượn chỗ kia”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Trần Công Hiếu (168A tổ 3, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ĐT: 0163 862 7779

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.249 (em Trần Trương Gia Lâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436