Trần Thị Thúy là nhân vật trong bài viết “Hôn mê nơi xứ người, cô gái hiếu thảo xin được giúp đỡ hồi hương” đăng tải trên Báo VietNamNet.

Thúy năm nay 22 tuổi, ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Gia cảnh khó khăn, em gái mắc bệnh tâm thần, các em khác quá nhỏ, giữa năm 2020, Thúy xin cha mẹ cho sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Đi được 6 tháng, chưa đủ tiền trả nợ thì em phát hiện mắc bệnh ung thư máu cấp tính.

{keywords}
Cô gái hiếu thảo mắc bệnh ung thư màu từ Đài Loan trở về đã qua đời khi mới 22 tuổi

Cuối năm 2020, Thúy được về nước. Hết thời gian cách ly, em ra Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương rồi về Bệnh viện Ung bướu Nghệ An truyền hóa chất, chữa bệnh ung thư máu.

Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, em đã qua đời vào sáng ngày 22/3.

Chị Trần Thị Giang, mẹ của Thúy cho biết, 1 tháng trước khi qua đời, Thúy bỗng nhiên khỏe mạnh trở lại, đi lại, giúp mẹ nấu ăn bình thường. Ngày 20/3, em bị đau, phải nhập viện rồi sau đó bệnh diễn biến xấu, em đã không qua khỏi.

{keywords}
Chị Trần Thị Giang, mẹ của Thuý nhiều lần khóc ngất vì con

Trong quá trình cháu Thúy bị bệnh ở Đài Loan và chữa bệnh tại quê nhà, gia đình nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, thăm hỏi của các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ cũng như họ hàng, người thân. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn sâu sắc sự quan tâm giúp đỡ quý báu này”, chị Giang nức nở.

{keywords}
Cháu Thuý được người thân tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang quê nhà

Được biết, sau khi con gái về nước điều trị, gia đình anh Trần Văn Ngọc, chị Trần Thị Giang đã chuyển tạm trú xuống xóm Thái Cát, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để tiện việc đưa con đi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và đưa cô con gái thứ 2 là Trần Thị Huyền đi bệnh viện tâm thần.

Em gái thứ 3 và em trai út của Thúy hiện đang được bà nội và bà ngoại chăm sóc ở quê nhà xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đến nay, gia đình và người thân đã tiễn đưa em Thuý về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. 

Mẹ già đơn thân đau đáu nỗi lo con trai bại não, nhiễm chất độc da cam

Mẹ già đơn thân đau đáu nỗi lo con trai bại não, nhiễm chất độc da cam

Gần 30 năm nuôi con bại não, nhiễm chất độc da cam, giờ đã ở ngoài tuổi 60, cô Trần Thị Hoành chỉ đau đáu rằng, sau này khi cô “nhắm mắt xuôi tay”, ai sẽ lo cho con.

P.V