Cậu bé ngủ ngồi

Cháu Dương Đình Tuyên (11 tuổi, thôn Ngọc Trúc 1, xã Trí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ) trở thành bệnh nhân mới nhất tại khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều. Kể từ ngày nhập viện, căn bệnh ung thư xương quái ác hành hạ khiến cháu không thể có nổi một phút bình yên. Ngay cả việc nằm điều trị giống các bạn cháu cũng không thể bởi khối u ác tính buộc cháu phải ngủ ngồi. 

{keywords}
Cậu bé chỉ có thể ngồi ngủ vì căn bệnh đau đớn

Có ai ngờ, cái Tết năm 2020 lại chính là thời điểm khởi nguồn cho một cơn “ác mộng” khiến cháu Tuyên phải gánh chịu. Lúc đang chuẩn bị đón Tết, cháu thấy nhức mỏi chân liên tục. Gia đình chỉ nghĩ rằng con đang tuổi lớn, hiếu động nên nhức mỏi chân là bình thường. 

Nào ngờ, những cơn đau cứ thế tăng dần lên qua từng ngày. Gia đình đưa xuống khám tại bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ung thư xương chày. Kết quả giải phẫu sau đó ở bệnh viện K Tân Triều khẳng định, cháu Tuyên có một khối u ác tính. 

Tình hình mỗi ngày một xấu đi. Khối u cứ thế ăn lên tận ống chân rồi giờ lại di căn vào ổ bụng. Do đó, các bác sĩ không thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật được. Thế nên, hàng ngày, cháu Tuyên phải ngồi, chịu đựng nỗi đau đớn.

Có lẽ, những lúc thiếp đi vì quá mệt trở thành những giây phút nhẹ nhàng nhất dành cho cháu. Song khoảnh khắc đó chỉ tồn tại rất ngắn rồi đến khi mở mắt, những cơn đau thấu xương tiếp tục ùa về. 

Con ung thư, bố mắc căn bệnh lạ 

Chị Lâm Thị Nghĩa (mẹ cháu Tuyên) nhìn cảnh con ngày một suy kiệt hơn mà lực bất tòng tâm, chỉ biết giàn giụa nước mắt. Gia đình chị vốn rất nghèo, quanh năm mưu sinh bằng nghề làm ruộng. Bên cạnh đó, chồng chị còn mắc căn bệnh rất lạ khi người nổi đầy những mô thần kinh. Điều này khiến anh suy giảm hoàn toàn sức lao động. Tất cả kinh tế gia đình trông chờ vào chị cùng mấy sào ruộng. 

{keywords}
Chồng bệnh, kinh tế suy kiệt, chị Nghĩa không biết làm thế nào để cứu được con

Để có tiền cho cháu Tuyên đi chữa bệnh, chị Nghĩa vay khắp nơi được 30 triệu đồng. Giờ đây, chị phải nghỉ để trông con điều trị bệnh ung thư nên gần như gia đình chẳng còn bất cứ thu nhập nào. 

“Thương con lắm nhưng quả thật số tiền vay mượn đó chắc nhà tôi trả vài năm cũng không hết nữa. Chồng bệnh, con bệnh giờ một mình tôi chẳng biết xoay sở thế nào. Nhỡ ra hết tiền thì chắc chỉ còn cách đem con về thôi”, chị Nghĩa chia sẻ. 

Chị hiểu hơn ai hết những đau đớn con trai mình phải chịu. Đôi lúc, chị ao ước chịu thay con một phần đau đớn mỗi khi chứng kiến khối u ác tính mỗi ngày di căn sâu bên trong cơ thể con. 

Phạm Bắc

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lâm Thị Nghĩa, thôn Ngọc Trúc 1, xã Trí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ. SĐT 0974527436. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.070 (cháu Dương Đình Tuyên)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Mẹ nghèo bật khóc: "Không còn gì bán để cứu con"

Mẹ nghèo bật khóc: "Không còn gì bán để cứu con"

Những cơn đau liên tục hành hạ khiến bé Hoài Anh khổ sở, cố gồng mình ôm chặt lấy mẹ. Thương con đến quặn lòng, người mẹ tự nhủ sẽ làm tất cả để cứu con…