Đứng bên ngoài phòng điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc Gia, chị Lê Thị Cúc (27 tuổi, quê Nghệ An) khóc nức nở gọi tên chồng. Anh Nguyễn Duy Tiến (29 tuổi), chồng chị Cúc bị bỏng lửa ga, khắp cơ thể quấn băng trắng toát, dây truyền, máy móc chằng chịt xung quanh. Tai nạn bất ngờ không những khiến tính mạng anh Tiến gặp hiểm nguy mà còn đẩy gia đình nghèo vào bi kịch.

{keywords}{keywords}

Được biết, vợ chồng anh Tiến, chị Cúc cùng quê Nghệ An, lặn lội ra TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xin làm công nhân cho một công ty điện tử. Thu nhập không cao nhưng đều đặn, cuộc sống coi như cũng tạm thời ổn định.

Tai họa ập đến vào ngày 11/11/2020, cả hai vợ chồng được nghỉ do công ty tạm hết việc. Tuy nhiên, anh Tiến bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ban lãnh đạo công ty, báo phải chạy hàng gấp để xuất kho.

Anh tức tốc đến công ty nhận nhiệm vụ. Mới vào xem hàng hoá được 15 phút, bỗng toàn bộ nhân viên tá hoả khi nghe một tiếng nổ rất mạnh nơi anh Tiến vào kiểm tra.

Giây phút định mệnh khi anh Tiến đứng gần bình khí phát nổ, sức nóng gần như thiêu cháy cơ thể anh. Ngoài ra, còn một nhân viên khác đứng gần đó nhưng người này nhanh chóng thoát được nên chỉ bị bỏng nhẹ.

Anh Tiến nhanh chóng được đồng nghiệp đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh rồi chuyển tuyến đến Bệnh viện bỏng Quốc gia cấp cứu. Nghe tin chồng gặp nạn, chị Cúc ngất lịm.

Biết bố bị bỏng, cô con gái lên 5 tuổi của anh chị cũng khóc theo mẹ, trong khi bé trai mới 2 tuổi ngơ ngác. Chị buộc phải gửi con cho người quen trông nom để vào bệnh viện với chồng.

“Sao bố đi làm mãi không về?”

Anh Tiến rơi vào trạng thái bất tỉnh kể từ lúc nhập viện. Các bác sĩ kết luận, anh bị bỏng đến gần 99% từ đầu đến chân nhưng bỏng nặng nhất là hệ hô hấp, hiện phải thở máy. Ngoài ra, anh buộc phải truyền thuốc an thần, phòng trường hợp tỉnh lại rồi có chút nhận thức sẽ đau đớn vô cùng.

{keywords}
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Duy Tiến đang rất cần được giúp đỡ

Bản thân chị Cúc không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy chồng bị quấn băng trắng kín toàn bộ cơ thể. Chị hiểu rằng, tính mạng chồng mình đang bị đe doạ nghiêm trọng và tiên lượng cực xấu.

Chị chỉ kịp mượn họ hàng vài triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí. Hiện tại, qua 6 ngày cấp cứu, gia đình đã phải trả 20 triệu đồng tiền thuốc cho anh Tiến. 

Từ ngày vào bệnh viện chăm chồng, chị Cúc chẳng còn lòng dạ nào để ăn uống. Bữa cơm nào của chị cũng chan nước mắt vì lo chồng không biết sống chết ra sao.

Vừa cầm chiếc bánh mỳ lên tay, chị lại nhận được cuộc gọi do người quen bấm số cho con chị nói chuyện. Bé trai hơn 2 tuổi bập bẹ hỏi: "Mẹ ơi, sao bố chưa về? Bố đi lâu quá". Nghe tiếng con, chị trào nước mắt, cố kìm nén để không òa lên. Chị gằn giọng: "Bố sắp về rồi, bố đi làm nhiều việc nên chưa về được con ạ". 

Ngước nhìn lên toà nhà nơi chồng nằm, chị Cúc lau vội những giọt nước mắt mặn chát. Chị cố ăn một miếng bánh mỳ cầm hơi, tiếp tục sống trong niềm hy vọng dù rằng biết rằng nó quá đỗi mong manh.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp:  Chị Lê Thị Cúc. Địa chỉ: xóm 5, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0968535070.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.293 (Anh Nguyễn Duy Tiến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436


Mắc bệnh nguy hiểm, người phụ nữ mất con sau 7 năm ròng hiếm muộn

Mắc bệnh nguy hiểm, người phụ nữ mất con sau 7 năm ròng hiếm muộn

Mắc phải một loạt căn bệnh nguy hiểm: lao phổi, lao màng não, người phụ nữ bất hạnh rơi vào nguy kịch. Không những thế, chị còn đánh mất cả đứa con trong bụng có được sau 7 năm ròng chữa hiếm muộn.