Tình người giữa cơn bĩ cực 

Chúng tôi gặp lại chị Nguyễn Thị Toán, nhân vật trong bài viết “Nỗi đau đớn khôn cùng của người phụ nữ có 2 con bị ung thư và hoại tử ruột” (MS 2019.329) vào thời điểm không khí Tết tràn ngập khắp phố phường. Như một điều vốn dĩ quá quen mấy năm nay, chị Toán chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đón Tết. 

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Toán có 2 con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Có lẽ, khó có ai hình dung nổi, một người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau vì cả 2 con mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tháng 9/2017, con trai bé của chị Toán là cháu Trần Hải Anh sinh ra được 4 ngày, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị teo ruột từ trong bụng mẹ phải mổ cấp cứu gấp cắt đi 20cm ruột non. 

Chưa hết, chỉ khoảng 1 tháng sau, cháu Hải Anh bị xoắn thành ruột dẫn đến hoại tử. Lần này, cháu phải cắt đi 50 cm đoạn ruột non. 8 ngày sau, do ca mổ thứ 2 khiến cháu bị mất máu nhiều, các bác sĩ tiến hành mổ đóng hậu môn sườn thì phát hiện phần ruột non cháu lại bị hoại tử nên tiếp tục mổ cấp cứu cắt tiếp 20cm đoạn ruột non.

Tháng 4/2019, con gái đầu lòng của chị là cháu Trần Ngọc Bích mới lên 5 tuổi bị phát hiện mắc bệnh ung thư xương ác tính. Cả hai vợ chồng chị Toán phải ở nhà chăm 2 con bị bệnh. 

Giữa thời điểm kinh tế vô cùng khó khăn, gia đình chị nhận được sự hỗ trợ hơn 80 triệu đồng từ bạn đọc báo Vietnamnet. May thay, khoản tiền đó đã giúp cháu Trần Ngọc Bích phẫu thuật cắt bỏ 1 chân do khối u quá ác tính. 

{keywords}
Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Toán hơn 80 triệu đồng

Sau khi được phẫu thuật, cháu trải qua 5 đợt truyền hoá chất kéo dài, mỗi đợt kéo dài khoảng 21 ngày, chi phí lên đến 10 triệu/đợt truyền. Sự chung tay từ cộng đồng bạn đọc báo VietNamNet phần nào giảm bớt được gánh nặng điều trị cho cháu. 

Đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ cháu Bích tạm thời ổn định hơn. Cháu sẽ còn phải truyền hoá chất khoảng 6, 7 ngày rồi được về quê đón Tết. 

Một cái Tết ngổn ngang trăm mối

Nhắc đến cái Tết năm nay, chị Toán chia sẻ: “Mấy năm rồi nhà tôi không còn biết đến Tết là gì. Năm nay Tết sẽ buồn hơn vì thêm cháu Bích mắc bệnh ung thư xương. Còn cháu nhỏ yếu hơn những bạn bình thường vì ruột hoại tử, chỉ ăn được cháo loãng và loại sữa gửi từ bệnh viện Nhi Trung ương về. Cháu sút cân liên tục. Lên 2 tuổi rồi chỉ nặng khoảng 11 kg, ăn uống kiêng khem rất khổ sở”. 

Mặc dù gia đình chị Toán đang trong cơn bĩ cực nhưng chị thấy xúc động trước tình cảm từ rất nhiều nhà hảo tâm thông qua báo VietNamNet, bởi số tiền đó giúp chị có thêm chi phí duy trì quá trình chữa bệnh cho cả hai con. 

Tuy lòng ngổn ngang trăm mối, chị vẫn hy vọng con kịp ổn định như dự kiến để con gái có thể được về quê ăn Tết. Chị hiểu rằng, những giây phút bên con quý giá hơn bao giờ hết vì căn bệnh ung thư xương nguy cơ tàn phá cơ thể con rất nhanh. 

Ngắm cây hoa đào trong bệnh viện K Tân Triều, chị chỉ mong một năm mới bình an cho cả gia đình. Chị vẫn chờ đợi kỳ tích xuất hiện dành cho con gái mình. 

Phạm Bắc

Nỗi đau đớn khôn cùng của người phụ nữ có 2 con bị ung thư và hoại tử ruột

Nỗi đau đớn khôn cùng của người phụ nữ có 2 con bị ung thư và hoại tử ruột

- Mới 26 tuổi nhưng chị Toán đã liên tiếp phải hứng chịu một loạt cú sốc khi con đầu bị ung thư xương, con thứ hai mắc chứng hoại tử ruột.