Khoa Nhi Bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Đó là bé Trần Văn Hải, 3 tháng tuổi, trú tại thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Bé bị phình đại tràng bẩm sinh, đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ngồi hỏi chuyện ông Trần Thái Hòa (63 tuổi), ông nội của bé Hải, được biết cha bé là anh Trần Văn Hiệu (SN 1983) bị câm điếc bẩm sinh. Chị Khổng Thị Khánh (SN 1981), mẹ bé vốn không biết chữ, cũng không được nhanh nhẹn, tỉnh táo như người khác. Ngay từ lúc mới sinh, Hải đã phát hiện ra bệnh, phải nằm viện điều trị. Mọi lo toan từ viện phí đến sinh hoạt hàng ngày đều do ông bà nội xoay sở.

{keywords}
Mới 3 tháng tuổi, bé trai đã trải qua 2 lần phẫu thuật

"Bố nó thì câm điếc không làm được gì, mẹ chậm chạp quanh quẩn vài sào ruộng thôi. Tôi xót cháu, đợt vừa rồi vay mượn người ta cho cháu phẫu thuật giờ chưa trả được. Sắp tới chưa biết lấy tiền nay chẳng biết vay hỏi thêm ở đâu, không biết rồi đây cháu tôi sẽ ra sao nữa” ông Hòa nghẹn ngào tâm sự.

Sinh ra vào những ngày cuối năm, bé Trần Văn Hải là món quà vô giá đối với gia đình dịp Tết đến. Thế nhưng không ngờ, chỉ sau vài tiếng chào đời, bác sĩ phát hiện ra bụng bé bị chướng to bất thường, lập tức chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ kết luận Hải bị phình đại tràng bẩm sinh, phải đến khoa Nhi Bệnh viện Việt Đức làm phẫu thuật.

{keywords}
Ngoài chi phí bảo hiểm hỗ trợ, gia đình bé phải chi trả những tiền phụ phí khá đắt đỏ

Bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Việt Đức cho hay: “Bệnh nhi Trần Văn Hải là trường hợp đặc biệt khó khăn ở khoa. Bé đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đại tràng. Hai lần mổ vừa qua bảo hiểm chi trả nhưng các công cụ hỗ trợ ca mổ lại không nằm trong danh mục bảo hiểm, buộc gia đình phải chịu hoàn toàn.

Hiện tại sau mổ, bé được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch, sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Tuy nhiên chặng đường sau này còn lâu dài, gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình bé".

Trên bệnh viện, ông nội và mẹ thay nhau chăm sóc Hải. Ngồi cạnh giường bệnh của con, chị Khánh cứ thẫn thờ, ai nói gì cũng lắc đầu im lặng. Một vài người xung quanh xót xa: "Nó sợ mất con đấy chú ạ. Ngày nào cũng ngồi nhìn con chẳng rời xa một bước".

{keywords}
Cha câm điếc, mẹ không nhanh nhẹn, mọi việc chăm sóc cháu đều đến tay ông nội

Dù không tỉnh táo, khôn ngoan như người thường nhưng tình mẫu tử ở chị không ít hơn bất cứ người mẹ nào. Chị âu yếm con, cưng nựng con, lúc lại ngẩn ngơ, chỉ có ánh mắt là chưa bao giờ nhìn đi chỗ khác.

Có lẽ, tia hy vọng chữa bệnh cho bé Trần Văn Hải chỉ còn trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc.

Phạm Bắc 

Mọi đóng góp xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Ông Trần Thái Hòa, thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái. SĐT 0832026495

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.050 (bé Trần Văn Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 
Cần gấp 140 triệu đồng cứu sản phụ viêm cơ tim, mổ bắt con khẩn cấp

Cần gấp 140 triệu đồng cứu sản phụ viêm cơ tim, mổ bắt con khẩn cấp

Níu tay bác sĩ, anh nói như van xin. “Bác sĩ ơi xin hãy cứu vợ em. Em còn hai đứa con nhỏ. Cứu cô ấy, thiếu tiền em sẽ kiếm trả nợ dần. Cô ấy mà có chuyện gì chắc em cũng không sống nổi…”.