Trầm cảm vì ung thư

Vừa đi học được vài buổi, em Nguyễn Thị Kiều Trang (17 tuổi, quê Hải Dương) xin mẹ cho ở nhà. Đang theo học lớp 11 trường THPT Đồng Cẩm, cô nữ sinh sợ những ánh nhìn người khác dành cho mình. Chẳng phải mọi người kỳ thị hay trêu ghẹo gì em nhưng sự mặc cảm khuôn mặt biến dạng khiến Trang không dám ra ngoài đường.

Em nép mình vào một góc riêng, khoảng lặng do chính bản thân tạo ra. Trước kia mỗi sáng đến trường, Trang thường soi gương, chải mái tóc dài duyên dáng. Giờ đây, em sợ cảm giác nhìn vào gương chỉ thấy cái đầu trọc lốc. Kể từ lúc truyền hoá chất khiến rụng tóc, cuộc sống của Trang thay đổi quá nhiều.

{keywords}
Trang từng là cô nữ sinh xinh xắn, chăm học

Mọi bi kịch bắt đầu vào tháng 2/2020, khi ấy cô nữ sinh 17 tuổi chỉ bị nổi một mụn nhỏ ở gò má. Nhưng chẳng ai ngờ nổi, đó lại là một khối u cứ thế sưng lên từng ngày.

Trang được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Qua chụp chiếu, các bác sĩ kết luận có một khối u ăn vào xương hàm mặt. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó cho thấy em mắc bệnh ung thư xương hàm.

Tháng 4/2020, Trang phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ để cắt khối u, ghép xương mặt nhằm tránh việc di căn. Quãng thời gian ấy đối với em thật quá đỗi khủng khiếp bởi cảm giác rất đau đớn kéo dài liên tục.

Sau ca mổ, Trang được các bác sĩ chỉ định truyền hoá chất tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Từng giọt hoá chất ngấm sâu vào cơ thể khiến tóc em rụng dần đi. Để rồi ngày hôm nay, nhìn cái đầu trọc của mình, cô nữ sinh lớp 11 tự cảm thấy ám ảnh đến mức thu mình.

Nguy cơ bán nhà

Chứng kiến con mắc chứng trầm cảm suốt từ ngày nhập viện đến nay, chị Nguyễn Thị Niên (mẹ của Trang) chỉ biết khóc thầm hàng đêm. Chị giấu đi những giọt nước mắt vì sợ con nhìn thấy càng suy nghĩ nhiều hơn.

Bao đêm thức trắng khi nghĩ về con, chị chỉ mong muốn giúp con trở lại hoà nhập cùng cuộc sống trước đây. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư xương hàm như vết thương quá sâu không chỉ in hằn lên cơ thể mà còn đánh gục tinh thần cô nữ sinh 17 tuổi.

{keywords}
Sức khỏe em ngày càng kém trong khi gia đình không có khả năng tiếp tục điều trị

Cùng với những bi kịch tinh thần, gia đình chị Niên cũng đang rơi vào cảnh khốn cùng. Bởi để có tiền đưa con đi bệnh viện điều trị, chị đã phải đem sổ đỏ thế chấp để vay số tiền hơn 300 triệu đồng.

Trong đó, tính riêng chi phí mổ tại bệnh viện Việt Đức đã lên đến 200 triệu đồng. Chi phí điều trị bằng hoá chất cũng khá lớn. Trang phải can thiệp bằng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Trung bình cứ 5 ngày, gia đình em phải chi trả tiền thuốc lên đến 6 triệu đồng. Chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt của hai mẹ con ở bệnh viện cũng tương đối tốn kém, dù chị cố gắng tằn tiện.

Hơn nữa, thu nhập gia đình hết sức hạn chế bởi từ trước đến nay, vợ chồng chị Niên chỉ sinh sống nhờ làm ruộng. Số tiền vay mượn đã gần như cạn kiệt.

Giờ đây, khi đã vét sạch đến những đồng tiền cuối cùng trong nhà, chị Niên sợ hãi vô cùng. Chị sợ một ngày con không còn cơ hội điều trị. Đặc biệt thời điểm này, gia đình chị còn đứng trước nguy cơ phải ra đường ở vì không có tiền trả nợ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Chiến/Chị Nguyễn Thị Niên. Địa chỉ: thôn Đồng Cẩm, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương. Số điện thoại: 0369359663.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.242 (em Nguyễn Thị Kiều Trang)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Số phận bất hạnh của 4 đứa trẻ bán vé số bị cha mẹ chối bỏ

Số phận bất hạnh của 4 đứa trẻ bán vé số bị cha mẹ chối bỏ

Cha lấy vợ khác, mẹ bỏ rơi, niềm vui của 4 đứa trẻ là bán hết sấp vé số trên tay để có tiền ăn, tiền mua thuốc cho người ông đang nằm liệt giường.