Tai ương chồng tai ương 

Nằm trên chiếc giường bệnh cùng túi dẫn lưu bàng quang, bác Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1964, quê ở xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) uể oải trở mình một cách khó nhọc. Đã nhiều năm nay, bác nằm lì trên giường bệnh do căn bệnh ung thư bàng quang ác tính hành hạ. 

{keywords}
Mắc bệnh ung thư bàng quàng khiến tính mạng bác Phương đang rất mong manh

Bác bị bệnh đến nay đã được 6 năm. Cũng chừng ấy thời gian, bác Phương chỉ có vợ bên cạnh chăm sóc. Nằm bệnh viện liên miên, bác không nguôi nghĩ đến chuyện buồn gia đình mình cũng kể từ cái ngày bác bị phát bệnh. 

Phát hiện bệnh hồi năm 2013, gia đình bác Phương vay mượn khắp nơi, bán đi những món đồ có giá trị cuối cùng còn sót lại trong căn nhà người nông dân chỉ nhờ vài sào ruộng để lo từng bữa ăn qua ngày. Chỉ ít lâu sau, con trai đầu của bác Phương không may bị đột quỵ dẫn đến tổn thương não. 

Ngồi bên giường bệnh, vợ bác Phương không cầm nổi nước mắt: “Cháu lớn nhà tôi sinh năm 1987. Trước cháu trở thành trụ cột gia đình nhưng sau khi bị đột quỵ ảnh hưởng đến não, cháu thay đổi tâm tính hẳn. 

{keywords}
Con trai bác út của Phương bị tai nạn giao thông bị mất sức lao động

Vừa rồi cách đây 2 năm lại đến cháu thứ hai bị tai nạn giao thông. Đang đi thì có người đâm vào cháu dẫn đến chấn thương sọ não. Hai thân già nuôi nhau chẳng xong giờ nghĩ đến chuyện con cái buồn quá chú ạ”. 

Bác Phương thở dài ngao ngán nghĩ về những gì gia đình mình trải qua. Bản thân bác chẳng hề muốn làm gánh nặng cho gia đình nhưng bệnh tật đâu có chừa một ai. 

“Gia đình chúng tôi đã kiệt quệ lắm rồi” 

Đối với bất cứ gia đình nào, chi phí điều trị ung thư 1 năm đã vô cùng tốn kém. Nhưng với gia đình bác Phương, 6 năm qua là những chuỗi ngày cái nghèo vẫn đang đeo bám mà vẫn phải gánh thêm một khoản viện phí quá ư khổng lồ.

Những tưởng có thể phần nào dựa vào những người con đã đến tuổi trưởng thành, ngờ đâu, cả hai con bác chẳng may cũng đổ bệnh. Hai thân già lại một lần nữa phải lo cho con cái. 

{keywords}{keywords}
Bữa cơm hàng ngày của bác Phương đều nhờ vào những suất từ thiện

Vay mượn họ hàng rồi khắp nơi đến giờ, gia đình bác Phương chẳng còn khả năng chi trả. Tiền điều trị mỗi lúc một nhiều hơn. Nhìn cảnh chồng vật vã trong cơn đau đớn, vợ bác Phương chua xót nói: “Gia đình chúng tôi giờ đã kiệt quệ lắm rồi. Chắc sắp tới chẳng đủ tiền cho ông ấy chữa chạy nữa mà có khi phải cho về uống thuốc nam thôi”. 

Cuộc sống đôi khi có những điều ngang trái. Trớ trêu thay, nó lại xảy đến với những con người vốn dĩ đã quá ư bất hạnh trên cõi đời này. Ngày hôm nay may mắn vay mượn được ai đó nhưng liệu có trả nổi, rồi ngày mai nữa thì sẽ ra sao? 

 Phạm Bắc -Bá Định


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp Bác Nuyễn Văn Phương, xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. SDT: 0368002611. 

 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.195 Bác Nguyễn Văn Phương

  Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

 
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436