Đã từ rất lâu, gia đình bé muốn có một khoản tiền để đưa con tới bệnh viện cho bác sĩ tạo hình hậu môn về đúng vị trí. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên mong muốn đó mãi chưa thực hiện được.

Từ lúc lọt lòng mẹ, bé Hà Minh Quân (người dân tộc Trin, sinh năm 2017 tại thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đã phải mang hậu môn tạm trên bụng. Không chỉ bất tiện về vệ sinh mà tiền tã lót cũng là một trở ngại đối với gia đình.  

{keywords}
Ông Nguyễn Đức Liên Trưởng VP đại diện TP.HCM nhận quà Hoa hậu quý bà Kim Nguyễn tặng bé Quân. 

Bé Quân cứ sống lay lắt với những bất tiện đó, nguy cơ nhiễm trùng luôn rình rập. Sau khi báo VietNamNet đăng tải hoàn cảnh của bé, vận may đã mỉm cười. Đúng lúc gia đình khó khăn nhất, Hoa hậu Quý bà Kim Nguyễn đã quyết định tài trợ cho bé 50 triệu đồng. Sau khi được nhập viện, bác sĩ đã hội chẩn, lên lịch mổ đóng hậu môn tạm và tạo hình hậu môn cho bé. 

Hy vọng với sự chia sẻ này, bé Hà Minh Quân sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

Đức Toàn

Nỗi nhọc nhằn của người mẹ dân tộc nuôi con không có hậu môn

Nỗi nhọc nhằn của người mẹ dân tộc nuôi con không có hậu môn

Sinh ra không có hậu môn, bác sĩ phải đặt hậu môn tạm cho bé Hà Minh Quân, chờ ngày phẫu thuật. Thế nhưng mẹ em quá nghèo, việc lo cho con đang là điều không thể..