Báo VietNamNet vừa về xóm 6, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trao đến gia đình em Nguyễn Thị Minh Anh số tiền hơn 32 triệu đồng. Đây là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ cha Minh Anh có thêm chi phí chữa bệnh.

Minh Anh là nhân vật trong bài viết: “Mẹ mất do ung thư, cô học trò nhỏ sợ hãi khi cha nguy kịch”, đăng tải trên báo VietNamNet. Từ khi mẹ mất, Minh Anh và anh trai mình sống trong tình yêu thương, bao bọc của bố. Ông Nguyễn Đình Tính (52 tuổi) ra sức làm lụng nuôi các con, không ngại khó khăn, vất vả.

{keywords}
Minh Anh phải bỏ học, một mình chăm bố tại bệnh viện

Cách đây 3 tháng, ông Tính bị tai biến mạch máu não lần thứ hai, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ kết luận ông mắc thêm bệnh sỏi thận, suy thận, phải chạy thận mới duy trì được sự sống.Thấy bố vật vã trong cơn đau, Minh Anh chỉ biết khóc, đi đến từng nhà hàng xóm gõ cửa vay tiền cứu bố.

{keywords}
Anh trai Minh Anh (giữa) thay mặt gia đình đón nhận tình cảm của độc giả báo VietNamNet

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 32.744.000 đồng, được PV trao tận tay gia đình. Hiện Minh Anh đang chăm sóc bố tại Huế, anh trai của em là Nguyễn Đình Tuấn vừa từ Bình Dương trở về sau khoảng thời gian mắc kẹt vì dịch Covid-19. 

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet, em Tuấn cho biết: “Em vào Sài Gòn thất nghiệp, do dịch bệnh không về được, nay nới lỏng nên em mới được trở về nhà. Thời gian qua, gia đình em đã đón nhận được nhiều sự giúp đỡ, cưu mang của bà con lối xóm, của độc giả báo VietNamNet.

Thay mặt gia đình, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua. Số tiền độc giả báo VietNamNet ủng hộ, em và Minh Anh sẽ dành dụm để mua thuốc thang cho bố”.

Thiện Lương

Hai cha con bỏng nặng nguy kịch cầu cứu

Hai cha con bỏng nặng nguy kịch cầu cứu

Cuộc sống làm thuê vốn khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nay anh Tuế cùng con trai gặp hoả hoạn dẫn đến bỏng nặng, tính mạng hết sức nguy kịch.