Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 68.931.100 đồng đến tài khoản chị Trần Thị Huyền (SN 1984) ở thôn Phúc Tân (Kim Lộc cũ), nay là xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tấm lòng của bạn đọc ủng qua quỹ báo, giúp đỡ gia đình chị Huyền có thêm điều kiện chữa bệnh cho chồng con.

{keywords}
Bố ung thư phổi giai đoạn cuối, con lại phát hiện bị ung thư máu

Trước đó, Báo VietNamNet đã thông tin cụ thể tới bạn đọc. Chồng chị Huyền, anh Trần Văn Đạt (SN 1982) phát hiện bệnh ung thư phổi khi đã ở giai đoạn cuối, khối u di căn khắp các bộ phận trên cơ thể.

Chưa được bao lâu, con trai đầu của anh chị là em Trần Công Thành (16 tuổi) bỗng nhiên suy kiệt sức khoẻ, đi khám thì nhận tin dữ mắc bệnh ung thư máu.

Chỉ trong vòng 2 tuần, chị Huyền trải qua những cú sốc quá lớn. Hiện tại, không chỉ ảnh hưởng về tinh thần mà chị còn gặp nhiều khó khăn kinh tế.

Gia đình anh Đạt, chị Huyền vốn thuộc diện nghèo. Thu nhập cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Trước khi phát hiện ung thư phổi, anh Đạt còn đi bốc vác hoặc phụ hồ để kiếm thêm chút tiền cho các con đến trường, chẳng dư dả được đồng nào.

Sau khi bài viết: “Cha ung thư phổi di căn, con bất ngờ phát hiện ung thư máu” được báo VietNamNet chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm xa gần đã động viên gia đình vượt qua khó khăn, giúp đỡ bố con anh Đạt có tiền điều trị bệnh.

“Tôi thật sự xúc động, không thể ngờ rằng được mọi người quan tâm, cho số tiền nhiều như thế. Bác sĩ nói Đạt vẫn còn hy vọng nếu được ghép tuỷ, nhưng chi phí cả tỷ đồng. Trước mắt con vẫn ở nhà, sau dịch sẽ tiếp tục ra Hà Nội điều trị. Còn nước còn tát, dù phải bán nhà cứu con tôi cũng chấp nhận", chị Huyền chia sẻ.

Phạm Bắc 

Con gái 1 tuổi bị ung thư máu, mẹ nghèo cầu xin giúp đỡ giữa đại dịch

Con gái 1 tuổi bị ung thư máu, mẹ nghèo cầu xin giúp đỡ giữa đại dịch

Mắc bệnh ung thư thực bào máu, bé Bàn Thị Liễu mới 1 tuổi phải cùng mẹ lặn lội từ Yên Bái xuống Hà Nội chữa bệnh. Dịch Covid-19 phức tạp, bệnh tật bủa vây, hai mẹ con lâm vào tình cảnh khốn đốn.