Vợ chồng chị Hường đều quê ở Thanh Hóa. Nhà nghèo, không có đất đai canh tác, không có công việc ổn định, họ tìm vào thành phố lớn với hi vọng sẽ thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cảnh làm mướn ở quê, tối ngày chân lấm tay bùn.  

Bé Đức Thành 5 tuổi là con trai út của vợ chồng chị Hường. Con bị bệnh ung thư não và đang theo điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM đã 7 tháng nay. Trước đó, Đức Thành được ba mẹ đưa vào nhập viện trái tuyến và mổ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Riêng chi phí trong 2 tháng điều trị tại đây hết khoảng 50 triệu đồng. Về sau chuyển về Bệnh viện Ung bướu, có bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị mới đỡ tốn kém.

{keywords}
Đôi mắt chị Hường lúc nào cũng ngấn lệ vì thương con trai út bị bệnh, con đầu mới học lớp 1 đã phải xa mẹ.

Tuy nhiên, những ngày đầu mới nhập viện, Đức Thành thường xuyên bị thiếu máu, có lúc sốt co giật, phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Sau 2-3 toa thuốc hóa trị, sức khỏe của con mới tốt dần lên.

Từ ngày con đi viện, chị Hường phải nghỉ việc, còn anh Dũng, chồng chị gắng gượng vừa đi làm, vừa chăm sóc con trai cả đang học lớp 1. Thu nhập bấp bênh, không thể chăm lo hết cho 2 con. Có lúc vợ chồng anh bàn tính đưa bé Thành về quê chữa bệnh, nhưng lại lo sợ sẽ làm lỡ dở phác đồ điều trị của con đang theo tại Bệnh viện Ung bướu. Vậy là anh Dũng lại cố gắng làm tăng ca ngoài giờ, mong có thêm chút thu nhập.

Bài viết “Nhói lòng mẹ ôm con ung thư ngủ vạ vật hành lang sau mỗi lần "đánh" thuốc” được đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 5/2 đã lay động nhiều trái tim bạn đọc. Số tiền bạn đọc thông qua Báo gửi tới gia đình bé Đức Thành là 31.255.000. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp đến bệnh viện để hỗ trợ gia đình con.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Hường nhận số tiền 31.255.000 do bạn đọc thông qua Báo VietNamNet gửi tặng.

Nhận được tạm ứng viện phí do bạn đọc ủng hộ, chị Hường xúc động nghẹn ngào. Thông qua Báo VietNamNet, chị Hường gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc đã ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, để gia đình vững tin cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Khánh Hòa

Nhói lòng mẹ ôm con ung thư ngủ vạ vật hành lang sau mỗi lần "đánh" thuốc

Nhói lòng mẹ ôm con ung thư ngủ vạ vật hành lang sau mỗi lần "đánh" thuốc

 Gia đình chị Hường có 2 đứa con, đứa học lớp 1, đứa mới 5 tuổi. Nhà nghèo, lại đông anh chị em, phải rời quê vào thành phố lớn mưu sinh, chẳng ngờ con trai út mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình đứng trước nguy cơ ly tán.