Vừa qua, đại diện báo VietNamNet đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 42.975.000 đồng tới gia đình chị Trần Thị Hà (51 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Em Nguyễn Văn Cường (con trai chị Hà) cho biết, sau khi báo VietNamNet đăng tải bài viết về hoàn cảnh gia đình em, rất nhiều người đã gọi điện và trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em chăm sóc mẹ.

{keywords}
Đại diện báo VietNamNet cùng cán bộ PCTXH Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 42.975.000 đồng đến tận tay gia đình chị Trần Thị Hà

Tại bệnh viện và qua bưu điện, các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ trực tiếp số tiền hơn 20 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hà đã nhận được hơn 60 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Đăng Tấn thay mặt cho Báo VietNamNet trao tiền bạn đọc ủng hộ đến tận tay em Cường, hy vọng sức khỏe của chị Hà mau chóng ổn định để sớm xuất viện, kịp về nhà ăn Tết.

Rưng rưng xúc động, em Cường gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, báo VietNamNet cùng đông đảo bạn đọc đã yêu thương giúp đỡ gia đình em suốt thời gian qua.

"Lúc mẹ em gặp tai nạn, trong nhà chẳng có một đồng nào cả, tất cả đều phải đi vay mượn. Nếu không nhờ bạn đọc giúp đỡ, không biết mẹ em giờ này ra sao nữa. Ơn nghĩa này, gia đình em xin ghi nhớ chẳng bao giờ dám quên", Cường nói.

Về sức khỏe của chị Hà, Bác sĩ Phạm Đức Hiếu, Khoa nội hồi sức thần kinh cho biết, hiện tình trạng của chị đã cải thiện khá nhiều. Mặc dù giữ được mạng sống nhưng hệ lụy tai nạn để lại rất nặng, hai chân đã liệt hoàn toàn. Sau này cuộc sống sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Phạm Bắc

Cả gia đình gặp nạn, nguy cơ vô gia cư ngay trước Tết

Cả gia đình gặp nạn, nguy cơ vô gia cư ngay trước Tết

“Tôi phải mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân đi cầm cố, vay lãi nóng để có tiền đóng viện phí. Vay 5 triệu đồng mà tiền lãi mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, nhưng chẳng còn cách nào khác”, ông Tuấn tâm sự.