Bị 4 con chó tấn công, cậu bé Vũ Đức Duy phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, toàn bộ vùng da mu, dương vật gần như cụt. Đau lòng hơn, em vốn bị bại não bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt từ nhỏ.

Sau gần 1 tháng điều trị tại Khoa Nhi - bệnh viện Việt Đức, Duy được tiến hành các đợt phẫu thuật ghép da phủ kín toàn bộ vùng bị tổn thương. Qua các kiểm tra sơ bộ, tình trạng sức khỏe của em đã ổn định. Sáng ngày 27/3, Duy đã được xuất viện về nhà.

{keywords}
Cha bé Duy (áo đen) nhận số tiền bạn đọc ủng hộ

Qua báo VietNamNet, bạn đọc đã ủng hộ Duy số tiền 12.805.000 đồng, được chúng tôi trao trực tiếp đến gia đình.

Đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, anh Vũ Văn Hoàn, bố của Duy chia sẻ: “Cũng nhờ các bác sĩ, các nhà hảo tâm mà gia đình em mới có điều kiện cho cháu điều trị. Nhờ báo VietNamNet cho em gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người và cũng mong Báo tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh tương tự như gia đình em".

Phạm Bắc

Cha ung thư chật vật chăm hai con mắc bệnh thần kinh

Cha ung thư chật vật chăm hai con mắc bệnh thần kinh

Nửa đêm, chưa kịp chợp mắt, ông Thảnh đã phải ngồi dậy vì vết thương ngay sát tai đang rỉ máu đau nhức. Trong bếp vẳng ra tiếng lục đục dọn dẹp, tiếng nói chuyện một mình của cô con gái ngây ngô, đêm bỗng trở nên dài đằng đẵng…